MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bỏ mặc bố ung thư phổi, Việt Hương vẫn đi đóng phim “Người con tuyệt vời”

Bích Ngọc LDO | 09/10/2017 07:00

Việt Hương nhận lời đóng vai chính bộ phim “Người con tuyệt vời” trong khi cô không quan tâm đến người bố bị ung thư phổi đang ở nhà.

Tối 8.10, trong chương trình “Kỳ tài thách đấu”, dàn nghệ sĩ chủ nhà gồm Chí Tài, Việt Hương, Trấn Thành cùng nghệ sĩ khách mời Thuận Nguyễn đã gửi tặng khán giả, đặc biệt là những nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu, một tiểu phẩm đầy cảm xúc mang tựa đề “Hạnh phúc một ngôi sao”.

 

Trong tiểu phẩm “Hạnh phúc một ngôi sao”, Việt Hương vào vai Lý Lệ Hương - một ngôi sao nổi tiếng, nhận được nhiều hợp đồng, vai diễn nặng ký cùng những giải thưởng danh giá. Vậy nên, khối lượng công việc khiến cô không có thời gian quan tâm đến người chồng (Trấn Thành thủ vai) luôn đợi cô ở nhà và sức khỏe của bố mình. Bên cạnh nữ ngôi sao có một nam quản lý (Thuận Nguyễn thủ vai). Hai người luôn có những hành động thân mật ngay cả trước mặt chồng của Lý Lệ Hương.

 Lý Lệ Hương tỏ thái độ coi thường chồng.
Lý Lệ Hương tình cảm với quản lý trẻ tuổi. 

Bố của Lý Lệ Hương (Chí Tài thủ vai) là Việt kiều đang bị bệnh, tranh thủ về nước thăm con gái, nhưng suốt thời gian về nước, ông lại không được gặp hay trò chuyện cùng con. Con gái ông đang bận bịu cho lễ nhận giải thưởng danh giá cùng vai diễn nặng ký trong phim “Người con tuyệt vời”. Đến đêm cuối cùng chuẩn bị ra phi trường, ông chứng kiến cảnh con gái và chồng lớn tiếng cãi cọ. Ông cũng lên tiếng trách nữ ngôi sao ít quan tâm đến mình và gia đình.

Trấn Thành khó chịu với sự xuất hiện của Thuận Nguyễn trong ngôi nhà.

Cao trào được đẩy lên đến đỉnh điểm khi bố của Lý Lệ Hương thông báo với cô rằng ông bị ung thư giai đoạn cuối. Vì không thể tiếp tục ở bên người vợ không dành sự quan tâm cho gia đình và luôn tỏ thái độ coi thường mình, người chồng yêu cầu ly hôn Lý Lệ Hương. Lúc bấy giờ, cô mới nhận ra được lỗi lầm của mình.

 
 

Trấn Thành chia sẻ: “‘Hạnh phúc một ngôi sao’ như một thông điệp gửi tới những nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu hãy xem lại bản thân mình. Đôi khi vì danh vọng, quyền lợi mà chúng ta quên mất những tình cảm sau lưng mình. Vì tình cảm là thứ ở lại với chúng ta lâu nhất, danh vọng nào rồi cũng sẽ qua đi”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn