MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bộ phim khiến Son Ye Jin bị chỉ trích nhiều nhất dù hy sinh đóng cảnh nóng

Huyền Chi LDO | 09/08/2022 10:12
Là "ngọc nữ" của màn ảnh Hàn, Son Ye Jin được ưu ái nhiều dự án "hot". Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào cũng thành công, trong đó có thể kể đến "White Night". 

Với vẻ ngoài xinh đẹp, Son Ye Jin được mệnh danh là “tình đầu quốc dân” của màn ảnh Hàn Quốc. Sau 20 năm hoạt động và cống hiến, nữ diễn viên vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao của danh tiếng.

Son Ye Jin từng tham gia nhiều bộ phim gây sốt như Hạ cánh nơi anh, Và em sẽ đến, Something in the Rain, The Negotiation, A moment to remember...

Trong suốt sự nghiệp, hầu hết các phim của Son Ye Jin được khán giả chờ đợi, đón nhận, dù diễn xuất không có sự đột phá.  Bộ phim vướng phải chỉ trích nhiều nhất trong sự nghiệp của Son Ye Jin là phim điện ảnh "White Night".

Theo Soompi, vai diễn Yoo Mi Ho trong phim "White Night" (2009) là dấu mốc đáng quên của Son Ye Jin. "White Night" được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Journey Under the Midnight Sun” của nhà văn người Nhật Bản Higashino Keigo, xuất bản năm 1999.  

Ngoại hình của Son Ye Jin được nhận xét là tương đồng với những gì tác giả mô tả về nguyên mẫu Yukiho trong truyện gốc. "Son Ye Jin trông đầy mê hoặc, mong manh nhưng vẫn tỏa ra hào quang bí ẩn trong White Night" - tờ Soompi nhận xét.

Tuy nhiên, ngoài ngoại hình, mỹ nhân sinh năm 1982 không đạt được kỳ vọng về mặt diễn xuất. Trong nguyên tác, Yoo Mi Ho là một người phụ nữ có nhan sắc như nữ thần nhưng bên trong lại xấu xa, độc ác và lạnh lùng. 

Son Ye Jin bị chê về diễn xuất nhạt, chưa tới trong "White Night". Ảnh: Soompi.

Ban đầu, "White Night" thu hút sự chú ý vì loạt cảnh khỏa thân, cảnh nóng của Son Ye Jin và bạn diễn. Trong bộ phim này, Son Ye Jin đã tự mình thể hiện cảnh "giường chiếu", khỏa thân mà không cần diễn viên đóng thế.

Đạo diễn Park Shin Woo đã dành lời khen cho tinh thần cống hiến của Son Ye Jin khi tự thể hiện các phân cảnh nhạy cảm. Đối với ngôi sao có hình tượng trong trẻo, thuần khiết như Son Ye Jin, đó là "tác phẩm của định mệnh" ở thời điểm đó. Cô hy sinh, chấp nhận đóng cảnh nóng với kỳ vọng sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, diễn xuất của Son Ye Jin trong "White Night" lại không có được chiều sâu cần thiết. Cô không thể hiện được những tàn nhẫn, lạnh giá bên trong nhân vật.

Để góp mặt trong "White Night", Son Ye Jin đã từ chối lời mời tham gia đóng bom tấn "Iris". Tuy nhiên, "Iris" lại trở thành bộ phim bùng nổ trong năm 2009, ghi nhận mức rating (tỉ suất người xem) kỷ lục lên đến 41,8%.

Khi Son Ye Jin từ chối lời đề nghị, Kim Tae Hee đã có cơ hội đóng vai chính trong "Iris", qua đó sở hữu một tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp.

Trong khi đó, "White Night" chỉ đạt kết quả khiêm tốn, bán dưới 1 triệu vé ở các cụm rạp trên toàn quốc.

Tác phẩm kể về nhân vật Yoo Mi Ho, vốn là một cô gái tội nghiệp, an phận làm "trò chơi tình dục" của một đại gia và sống trong ám ảnh bị xâm hại khi còn nhỏ. Nỗi đau hóa thành thù hận, Mi Ho trở thành người đàn bà tham vọng và tàn nhẫn, chối bỏ bản thân, hy sinh người yêu để đạt được mục đích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn