MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Phi Nhung hát bài "Phải lòng con gái Bến Tre" tại Lễ khánh thành cầu Rạch Miễu ngày 19.1.2009. Ảnh: K.Q

Ca sĩ Phi Nhung từng “đốn tim” người dân Bến Tre

Kỳ Quan LDO | 01/10/2021 16:51

Một trong những bài hát làm nên tên tuổi của ca sĩ Phi Nhung là bài “Phải lòng con gái Bến Tre”. Nữ ca sĩ đã biểu diễn bài hát này khi còn ở hải ngoại, nhưng đến khi về trực tiếp hát trên đất cù lao “xứ Dừa”, giọng hát như càng đậm đà, làm người dân Bến Tre ngây ngất…

Đó là ngày 19.1.2009, ngày khánh thành cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền nối Bến Tre với Tiền Giang. Đây là ngày có ý nghĩa trọng đại đối với người dân Bến Tre khi chiếc cầu mới đã phá thế cù lao cách trở của quê hương Đồng khởi.

Trong ngày lễ ý nghĩa ấy, tỉnh Bến Tre đã mời ca sĩ Phi Nhung về hát phục vụ. Và bài hát nữ nghệ sĩ chọn hát phục vụ chính là bài “Phải lòng con gái Bến Tre”, bài hát dã góp phần làm nên tên tuổi Phi Nhung trước đó.

“Bậu sang phà Rạch Miễu – Qua lẽo đẽo theo sau – Đôi bóng trăng trên đầu – Tưởng như áo cô dâu…”. Ngay sau khi Phi Nhung cất tiếng hát, hàng nghìn người có mặt trong buổi lễ đã vỗ tay tán thưởng.

Phà Rạch Miễu trước ngày cầu Rạch Miễu thông xe. Ảnh: K.Q

Chiếc cầu Rạch Miễu chuẩn bị thông xe, dưới sông phà Rạch Miễu vẫn đang chở khách… Trong không khí ấy, lời bài hát “Bậu qua phà Rạch Miễu…” với giọng ca truyền cảm của Phi Nhung đã thật sự “đốn tim” người nghe, không chỉ những người dự lễ, mà cả hàng triệu người đang xem trực tiếp truyền hình.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, lúc đó là Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Bến Tre, nhớ lại: Sau khi nghe Phi Nhung hát bài “Phải lòng con gái Bến Tre” tại lễ khánh thành cầu Rạch Miễu, bà chợt thấy yêu thích bài hát một cách lạ thường. Dù không phải người hay ca hát, bà cũng tập cho bằng được bài hát. Nhiều bạn bè của bà Thủy cũng làm điều tương tự.

Dù không phải dân miền Tây, nhưng giọng hát, cách nhả chữ của nữ ca sĩ Phi Nhung đã lột tả rất hiệu quả những ca từ mộc mạc, đậm chất địa phương: “Bậu sang phà Rạch Miễu - Thăm trường cũ Nam Xương – Lắc lư xe thổ mộ - Chèn ơi, quá dễ thương!”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn