MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Các giáo sư, tiến sĩ tự phong và sự hoang tưởng

Việt Văn LDO | 21/09/2022 06:30

Bạn “phím nghiệp”, chê thơ một giáo sư (GS) và bị một cô chắc là học trò vào mắng te tua, thậm chí còn nghi ngờ bằng cấp của bạn, trong khi chuyện đó chả liên  quan. Vị GS đó thực ra là 1 người “biết tuốt” từ Đông Tây kim cổ, viết đủ loại từ thơ thiền, thơ Phật, tản văn, truyện ngắn… ngày nào cũng “post” một bài thơ lên Facebook, nhưng số like cứ thưa thớt dần vì thực ra đó là “vè” chứ không phải thơ, theo kiểu gặp đâu nói đấy, bức xúc búa xua.

GS còn khoe từng thỉnh giảng ở Đại học Harvard (Mỹ), rồi biết chơi piano như nghệ sĩ giỏi nhưng thực ra ông chưa phải là GS. Còn ông nọ học ở Nga, ở Pháp rồi về cũng tự nhận, lúc là tiến sĩ (TS) ở Nga, lúc ở Pháp, đi giảng ở mấy trường Đại học ở Mỹ, nhưng hỏi cụ thể giảng gì, ở trường cụ thể nào thì câu trả lời lại đưa người nghe vào “thập diện mai phục”. Cô nọ hay “ngồi” TV thích “chém”, khoái làm “mẹ thiên hạ” và cũng xưng là TS rồi cư dân mạng mò ra cô chưa bảo vệ TS mà mới chỉ xin làm, và dĩ nhiên không thể có bằng.

Có câu “lộng giả thành chân”, lừa người mãi, đâm ra lừa mình, rồi huyễn hoặc, hoang tưởng. Thế nên mới có ông in tuyển tập to tướng đủ các thể loại: Thơ, nhạc, họa, nghiên cứu mỹ học và phê bình nghệ thuật… và cả ảnh chụp chung với những nhân vật nổi tiếng. Và ông này được một tổ chức kỷ lục ở ta cấp giấy xác nhận đóng góp quan trọng và tạo dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo và sáng tạo nghệ thuật ở ta. Thực ra, cái tổ chức ấy chỉ sống bằng “bán” giấy xác nhận kỷ lục cho những người hám danh, còn bất cần biết đóng góp xã hội thực sự, tính lan tỏa của những giá trị học thuật đó như thế nào.

Chuyện xã hội, mỗi người một ý thích dù là “hoang đường”. Chuyện “nổ”, “chém” thành gió, hay bão cũng chả sao, miễn là đừng làm “cha mẹ thiên hạ”, đừng nhận bừa học hàm, học vị bởi sẽ đem lại dư luận không hay “GS, TS mà thế à” và làm ảnh hưởng đến uy tín của các vị GS, TS “xịn”. Ngược lại, có bộ phận “đả kích” GS, TS mà không phân biệt bằng thật, bằng giả rồi bản thân lại chỉ nhăm nhăm rình cơ hội để “vợt” bằng GS, TS.

Lão Tử quan niệm  “Con người là tiểu vũ trụ”.

Thật chả biết đâu mà lần!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn