MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cách sống

Việt Văn LDO | 06/11/2023 09:48

Ông anh lâu ngày mới gặp lại vẫn giữ nguyên phong độ, lưng vẫn thẳng, mắt vẫn đầy vẻ tinh anh và quan trọng nhất là trí tuệ vẫn sắc bén. Gọi ly đen đá không đường như thường lệ, ông lại nói chuyện mới gặp mấy cô cậu học trò ngày nào, giờ thăng tiến nhanh quá. Nhất là cậu A còn trẻ măng, giờ đã ở vị thế nhiều người mơ ước.

Hồi ông còn dạy ở trường, học trò cưng của ông là cô C nhưng giờ cô ấy đã ở phương trời xa, nghe nói hạnh phúc viên mãn với một ông Tây. Còn A hồi đó, ông không quan tâm, chỉ lờ mờ nhớ là cậu ta sống lặng lẽ, chừng mực và khá kín đáo, không bộc lộ chính kiến nhiều. Nhưng sau C bảo ông là thầy không biết đó thôi, A sống rất khôn khéo, đã đặt ra mục tiêu gì là làm cho bằng được, không bao giờ thối chí, bỏ cuộc. A không bao giờ đương đầu trực tiếp và vòng tránh giỏi, luôn lựa theo chiều gió. Sau khi ra trường, bạn bè chơi với A đều bảo A sống rất quái, khó nắm bắt được suy nghĩ thực của cậu ta. Nhưng cũng rất ít người ghét A bởi cậu ta sống thực dụng nhưng không làm hại ai, hay nói đúng hơn là không dám làm hại ai.

Ông anh bảo: A cũng là kiểu người cơ hội, nhưng không nên lên án vì xét cho cùng đó là một cách sống của cá nhân để tồn tại trong những môi trường nghiệt ngã. Thường người ta hay lên án những ai không nghĩ hay sống như họ nghĩ, còn ai trùng với quan điểm hay định kiến của họ thì lại hoan hỷ vỗ tay. Nên có cái nhìn bao dung và độ lượng hơn. Chỉ chê trách những ai sống cơ hội và sẵn sàng làm hại người khác để đạt tới tham vọng cá nhân.

Cậu con trai của ông anh xen vào, nói như ông cụ non: Cô giáo luôn bảo con phải chọn phe, nhưng con không thích, tại sao không thể đứng giữa và làm người mà cả 2 phe đều cần tới. Bạn lớp trưởng cũng hay mà bạn lớp phó học tập cũng không dở.

Ông anh định mắng con “tham lam” nhưng chợt nghĩ chính ông cũng nhiều phen phải rơi vào cảnh “bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước” để rồi không chọn dòng nào mà để nước trôi. Dù sao cũng mang tiếng là người cha quen dạy dỗ, ông nhắc lại câu nói nổi tiếng của nhà thiên văn học, toán học lừng danh Galileo Galilei “Đời không quỳ gối nhưng có lúc phải cúi đầu”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn