MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cái chân chống

Ngọc Dủ LDO | 21/10/2023 07:53

Vào một buổi sáng đi làm trong trời mưa, tôi bắt gặp người phụ nữ đang đèo con nhỏ không gạt chân chống xe máy. Định tăng tốc nhắc nhở chị thì một anh xe ôm công nghệ đã phóng lên trước nói to: “Chân chống xe kìa, chị ơi!”.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường bắt gặp người đi xe không gạt chân chống như thế. Những lúc như vậy, thật khó tưởng tượng hậu quả ra sao nếu vô tình quệt xuống đường nhựa hay vấp phải hòn đá. May thay, có người quên thì cũng có nhiều người sẵn sàng đến nhắc nhở giúp. Từ những lời nhắc nhẹ nhàng đến tiếng quở trách, gắt gỏng rất to ngay giữa đường, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên, như thể họ đang lo lắng cho chính người thân thiết vậy.

Người được nhắc đôi khi chỉ kịp gật đầu hay nở nụ cười thân thiện thay cho điều muốn nói. Và dù có nhận lại cảm ơn hay không thì ai nấy đều cảm thấy thoải mái. Một niềm vui nhỏ bé, kéo dài không lâu nhưng cũng đủ để lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm, thảnh thơi.

Và người ta còn nhắc nhở nhau những chuyện khác như: tắt xi nhan, buộc lại gói hàng sau lưng sắp rơi, hoặc chiếc áo mưa đang vướng vào xe...

Những việc nhỏ bé, giản dị thường nhật trên phố khiến người xa lạ tìm thấy khoảnh khắc gần gũi, sống vì nhau, quan tâm, lo lắng cho nhau. Những lời nhắc nhở ấy lại sinh ra một nét đẹp trong văn hoá ứng xử thường ngày của mỗi người.

Cuộc sống vẫn còn những năng lượng tích cực, dù nó chỉ là một hành động nhỏ. Đôi khi chúng ta ngẩng đầu cao quá nên luôn đòi hỏi những điều vĩ đại nhưng biết đâu nhìn xuống một chút cũng khiến ta thấy cuộc đời này ấm áp và nhẹ nhàng biết bao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn