MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cảnh trong tập cuối của phim.

Cái chết của Lan và thông điệp về cuộc sống, tình yêu

HOÀI ĐAN LDO | 19/04/2019 06:36
Phim “Những cô gái trong thành phố” đã kết thúc với bi kịch là cái chết của nhân vật Lan sau khi đỡ nhát dao định mệnh cho Lâm “đồ tể”.

Đó là cái kết gây tranh cãi khi cuối cùng, sự bất hạnh cũng lên ngôi sau tất cả những giá trị nhân hậu mà Lan đã đánh thức trong con người Lâm. Thế nhưng, nhìn xuyên suốt 34 tập phim thì đó là cái kết phần nào hình thành từ câu chuyện từ mỗi số phận rất đời thường.   

Bộ phim đã không kết thúc với thông điệp được nhấn vào đám cưới của Cúc, sự trở lại của Tùng với Mai hay cuộc bén duyên của Trúc và Bách. Cái chết của Lan và bi kịch mất đi người thân yêu nhất cứ đeo đẳng Lâm “đồ tể” như một định mệnh. Cuộc sống vẫn luôn hiện hữu những quy luật nghiệt ngã như thế. 

Những khán giả theo dõi phim chắc chắn nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Cúc và Lan khi cô chị cả từng trải đã đưa ra lời khuyên cho cô gái đi giữa cuộc đời với tất cả những sự vô tư nhất.

Cúc nói rằng, Lan nên cân nhắc và suy nghĩ khi nghĩ đến một tương lai với Lâm, vì không chỉ vấn đề tuổi tác mà còn bởi một quá khức phức tạp và bất hảo của anh chàng “đồ tể”. Thế nhưng, Lan tin tình yêu sẽ cảm hoá được con người Lâm. Và hơn nữa cô muốn sống với thực tại hơn là nghĩ đến quá khứ.

 Cảnh Lâm và Lan trong phim. 

Đúng là nhiều người  trong chúng ta, chẳng ai nghĩ về quá khứ để sống. Cũng như Lan, mỗi người đều có những sự lựa chọn cuộc đời mình để rẽ lối.

Lan chọn Lâm cũng có nghĩa chấp nhận cả thế giới quanh người bạn tình mà cô xác định gắn bó cả cuộc đời. Thế nhưng, sự chấp nhận nào cũng có cái giá của nó, Lan bất hạnh hơn nhiều người khác khi phải trả quá đắt bằng chính tính mạng của mình.  

Lan sống vì hiện tại, nhưng chẳng thể ngờ rằng vì hoàn cảnh mà quá khứ bất hảo của Lâm phải trỗi dậy nhất thời. Và thế giới toàn màu xanh mà cô đã cùng Lâm xây dựng bấy lâu nay bỗng nhiên trở nên xám xịt.

Vì hoàn cảnh "trả nợ" khiến chàng "đồ tể" mất đi sự nhân hậu của mình như điều vốn dĩ phải thế. Và chính anh cũng lường trước được cái giá phải trả nhưng lại không tính được nó lại quá đắt đến như vậy.  

Câu hỏi của Lan: "Chú Lâm, chú có biết trên đời này điều gì là đau khổ nhất không? Tối cá là chú sẽ nói điều đau khổ nhất là không còn người thân. Sai bét. Tôi chỉ nói với chú thôi nhé: Đó là cảm giác có người thân mà như không".

Bây giờ có lẽ Lâm thấm thía giá trị này hơn ai hết. Anh từng mất đi bố mẹ trong một tai nạn giao thông, còn giờ lại mất đi người con gái của mình khi bản thân đã tìm được chân lý cuộc sống từ chính tình yêu dung dị ấy. 

Dẫu sao, nhân vật Lan cũng đã được sống trọn cảm xúc cho những hạnh phúc giản dị mà cô vô tình lượm từ chính cuộc sống mưu sinh nơi xứ người.

Trước tấm ảnh của cô và nhành lan trắng, Trúc vừa khóc vừa nghêu ngao bài hát “Về đi em” với những ca từ xúc động như nói đến chính phận đời Lan vậy.

“Về đi em làng quê cũ

Có con sông xưa vỗ bờ

Về ôm vai mẹ yêu dấu

Để được khóc như đứa trẻ thơ

Để quên đi năm tháng bơ vơ

Mình em giữa phố đông xa lạ

Bủa vây em nghèo đói xa hoa dối lừa….”  

 Cảnh cái chết của Lan. 

“Những cô gái trong thành phố” đưa đến cái kết ở góc độ nào đó có phần nhạt nhoà trong diễn biến. Thế nhưng thông điệp mà nó gửi đi chính là giá trị từ những câu chuyện rất đời bước vào phim từ thực tế cuộc sống.

Mỗi chúng ta đều có hoàn cảnh khác nhau. Điều quan trọng là cách mà mỗi người lựa chọn cho cuộc sống thế nào để cảm nhận được nỗi niềm hạnh phúc. Những ngã rẽ cũng bắt đầu từ đó. Nhưng ở đời, thì chả ai đoán định được số phận. Thế nên hãy sống có ích, hướng đến điều nhân hậu để cuộc sống luôn được mỉm cười khi còn có thể.

Suy cho cùng, Lan cũng là người hạnh phúc! 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn