MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cài đặt bộ não

Việt Văn LDO | 26/12/2023 07:28

Tất niên đón Giáng sinh, cả bọn hẹn nhau ngồi, thịt nướng 1 trận cho chậm bớt thời gian, chứ cái đà này chả mấy chốc đến Tết âm rồi sang năm mới lại Tết sang năm... Cuộc đời cứ trôi qua vùn vụt, nắm cả hai tay cũng tuột ra, còn nhìn lại ta cười ngạo nghễ.

Trước đây, đã qua nhiều cuộc nhậu, ít khi anh uống 2 loại rượu vì biết nó sẽ làm anh đau đầu. Chỉ uống 1 loại và “chữa lửa” bằng bia là cùng. Nhưng lần này, chẳng hiểu do thời tiết đẹp một cách bất thường giữa trưa hay bởi sự ngọt ngào của đối tác mới mà anh uống 3 loại vẫn tỉnh như không. Chả khác gì bữa thử chai 90% nồng độ cồn, xé họng, nướng mực cũng cháy mà cho sâm Triều Tiên vào, cứ nhẹ bẫng, uống vào thun thút.

Bạn cười bảo: Tại do anh cài đặt bộ não cứ uống 2 loại trở lên là say chứ có người cài đặt uống 10 loại cũng chả say. Uống nhiều hay ít không phải là sức khỏe thể chất mà là sức khỏe thần kinh. Có định thì có tuệ, nhưng có định thì đương nhiên là uống được nhiều, thậm chí càng uống càng tỉnh queo, như cô bé gen Z kia, ăn chay từ nhỏ để giữ gìn sức khỏe nhưng bia rượu lại chẳng nề hà.

Từ chuyện bia rượu tầm phào, bạn bảo thực ra nhiều người luôn cài đặt một cách vô thức những suy nghĩ tiêu cực. Vừa bắt tay vào dự án mới đã thấy toàn những trở ngại mà không thấy thời cơ, đụng chuyện khó là tính đường lui, đến ngay cả giấc mơ cũng không dám mơ hái sao trên trời mà chỉ loanh quanh bằng người nọ, người kia. Như ông bác sĩ người Nhật từng bảo tế bào con người luôn biết lắng nghe vì thế chính những suy nghĩ tiêu cực đã như những rào cản vô hình hạn chế chính sự phát triển của cá nhân. Tác động thần kỳ của những suy nghĩ tích cực thì câu chuyện của nước đã là minh chứng sống động rồi. Thầm thì những lời tốt đẹp, yêu thương về những giọt nước thì hình ảnh chụp qua kính hiển vi sẽ thấy tinh thể nước kết tủa thật đẹp như hình vương miện, còn ngược lại nguyền rủa nói lời xấu xí về nước thì khi chụp ra tinh thể nước thật xấu xí, thảm hại.

Ông bạn ngồi kế bên nghe chăm chú rồi bảo: Tôi chỉ muốn ám thị vào đầu suy nghĩ đừng sợ vợ, lòng hô quyết tâm lắm rồi mà khi về nhà nhìn thấy “sư tử” nhà vẫn tự nhiên lắp bắp, run rẩy nhất là khi làm điều gì sai. Bạn cười ha hả, ông phải xóa hết phần sợ hãi đi thì mới cài phần mới vào được, chứ cài đè lên sẽ xảy ra tình trạng lúc sợ, lúc lên cơn, thành mất kiểm soát. Thôi tốt nhất là cài phần chịu đựng lên, lâu dần thành quen!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn