MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cái điện thoại thần thánh

Việt Văn LDO | 11/10/2023 09:15

Sáng cà phê, người đàn bà bàn bên nói với nhóm bạn: Tôi ghét nhất lão chồng cái thói tay lúc nào cũng cầm điện thoại, đến ngồi ăn sáng, bát phở bê ra nghi ngút khói, lão cũng tranh thủ lướt tay trên màn hình, cứ làm như mình bận trăm công nghìn việc lắm! Mà không chỉ lão ấy, bạn bè lão ấy cũng suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. Gọi nhau ra quán mà chả ai nói chuyện với ai, cứ mỗi người một cái điện thoại, một thế giới riêng.

Đến anh đi bệnh viện trông bố ốm mà cũng suốt ngày ôm điện thoại, hết chat chít đến alo “nấu cháo” cả giờ đồng hồ đến mức bệnh nhân cùng phòng phải xua tay anh ra ngoài tâm sự.

Điện thoại trở thành vật bất ly thân với nhiều người vì nó như một thế giới thu nhỏ. Từ đại sự đến tiểu sự, từ công việc, làm ăn đến chỉ đường, dẫn lối ăn cho đến thỏa mãn nhu cầu tinh thần selfie, checkin đều cần điện thoại. Chưa kể, với nhiều app hiện nay, nhan sắc ai cũng lung linh cả, đẹp không tỳ vết, biết là ảo mà vẫn ham.

Ta cũng ham mà tây cũng chả kém. Hình ảnh những con người chú mục vào điện thoại ở bất cứ đâu, từ bến xe đến tàu điện ngầm, và ai cũng có nỗi lo mình có thể trở thành nhân vật của một cú bấm máy chớp nhoáng, với mục đích cá nhân của người chụp.

Không ít người sở hữu đến 2 điện thoại, một cho công việc, một cho riêng tư hoặc một cho đại chúng, một cho người thân. Người thích xài điện thoại xa xỉ vì đẳng cấp, vì tính bảo mật cao, kẻ lại thích dùng điện thoại rẻ tiền vì coi đó chỉ là công cụ phổ biến, hơn nữa tính hay quên, nên có mất máy cũng chả sao.

Nhưng có những người, điện thoại là nơi cất giữ bí mật, là bằng chứng của nhiều phi vụ, nhiều cuộc tình nên thông tin, hình ảnh trong điện thoại có thể “đốt cháy” sự nghiệp của ai đó.

Trong phim remake ăn khách “Tiệc trăng máu” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có câu nói của nhân vật Quang: “Nếu biết tất tần tật về một người, có thể ngay cả những người thân quen nhất cũng trở nên xa lạ”.

Nhưng biết tất tần tật để làm gì, chi bằng cứ mắt nhắm mắt mở trong nhiều trường hợp chả tốt hơn sao, như anh chàng nọ mắt sáng một ngày đeo nhầm phải cặp kính cận thấy mọi vật đều lờ mờ đáng yêu và ngay cả cái con người khó chịu trước mặt cũng thành thi vị!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn