MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiếc bút lửa - vật dụng không thể thiếu của Phận.

Cảm hứng sáng tạo từ tre Việt

Việt Văn LDO | 22/06/2022 06:00
Trong không gian xinh xắn, vừa đủ ở phố Tân Hòa Đông, quận 6, TPHCM, anh chàng tóc lòa xòa như đạo sĩ với một cái tên nghe khá lạ: Dương Thanh Phận đang cặm cụi khắc bài kinh bé xíu và dáng hình Sư ông Thích Nhất Hạnh lên trên chiếc bút bi bằng tre. Ngay cạnh đó là chiếc bút với hình ảnh thân thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang phiêu lãng trong làn khói trắng với những giai điệu đã đi vào lòng người hâm mộ…

Dương Thanh Phận thuộc thế hệ 8X, sinh ra ở Đồng bằng sông Cửu Long, học cao đẳng ngành Điện tử Công nghiệp, đã lang bạt nhiều tỉnh phía Nam, sớm bươn chải nhiều ngành nghề từ làm ruộng, phụ hồ đến luyện thi kiến trúc, thiết kế đồ họa. Tình cờ khi làm giúp một người em năm 2018 bán ống hút tre, Phận đã dùng mỏ hàn điện tử khắc hình lên ống hút tre… Và đến khi bén duyên với các khu vườn thiền ở Bảo Lộc, anh cho ra đời chiếc bút bi tre đầu tiên được khắc bằng mỏ hàn điện tử rồi tiếp nối là các sản phẩm bằng tre Việt như bìa sách bằng tre, lời chúc bình an, chuồn chuồn tre...

Chiếc bút bi khắc hình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Phận bảo làm nghề này cần đôi mắt tinh, kỹ, đôi tay khéo và tâm phải thiền. Còn khắc gì do yêu cầu của khách. Phận có một cuốn sổ với hình 12 con giáp để khách chọn…

Trong không gian riêng. 

Một chiếc bút bi bằng tre khắc một con vật đáng yêu kèm theo tên khách và một slogan nào đó khách yêu thích - đó thực sự là một vật lưu niệm thú vị. Có nhiều khách lại yêu cầu khác chú Từ Bi, Phật bà Quan âm…

Một số sản phẩm bằng tre Việt tiêu biểu của Phận. 

Phận yêu thích chất liệu tre Việt vì đây là nguyên liệu thuần tự nhiên, hơn nữa biểu tượng cây Tre như hình ảnh của con người Việt Nam luôn đứng ngay thẳng và vững chãi vươn lên. Anh hy vọng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sớm được các nước trên thế giới biết đến và đón nhận. Những sản phẩm Phận làm ra được nhiều người yêu thích là bút bi tre, chuồn chuồn tre, bộ trà cụ tre (ống đựng trà khắc hoa văn, đồ xuất trà , cái gắp tách để rửa…)… từng được trưng bày ở phố ông Đồ vào dịp lễ, Tết.

Một công đoạn làm bút bi tre. 

Hỏi vì sao lại chọn nghề thủ công trong thời đại 4.0 này, Phận bảo, vì em hay thích đi ngược, người ta đi nhanh thì mình đi chậm. Sống chậm để nhâm nhi, thưởng thức cuộc sống thú vị lắm chứ!

Lại hỏi Phận nghề thủ công này có đủ kiếm sống không, anh bảo, với cây bút bi tre em bán không rẻ mà đúng giá trị của nó, từ 90-100 nghìn đồng, còn với những sản phẩm cao cấp mang tính sáng tạo thì giá vài triệu, thậm chí cả vài chục triệu như khắc hình Phật lên ống tre to… làm quà tặng cho các công ty.

Hiện Phận đang ấp ủ dự án làm Nhà An lành, tạo ra 1 không gian thân thiện với môi trường, không có đồ hiện đại, đặc biệt là đồ nhựa, tạo con người cảm giác quay về ngày xưa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn