MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cám ơn cuộc đời

Việt Văn LDO | 12/01/2024 08:25

Trong một bàn tiệc cưới, mọi người đang nói chuyện rôm rả, tự nhiên cô đứng phắt dậy bỏ đi không quay đầu lại chỉ 1 giây. Tất cả ngơ ngác, hồi sau mới biết có người nói cô một câu gì đó hơi nhạy cảm về chuyện riêng của cô, khiến cô bừng bừng tức giận.

Người ta bảo cô quá nhạy cảm. Có người thấy cô thay người tình như thay áo nên có chút tò mò gợi chuyện là bị cô hoặc bỏ đi hoặc mắng phủ đầu luôn, nên sau này không ai ho he. Với các anh chàng yêu cô cũng thế, ít anh trụ được lâu vì sự nhạy cảm quá mức của cô.

Trong một bữa tiệc, người yêu gắp thức ăn cho cô nhưng không dùng đũa mời của nhà hàng mà dùng chính đũa của anh ta, khiến cô đã nhăn mặt. Dĩ nhiên cái nhăn mặt đó không đẹp như của nàng Tây Thi thời xưa. Lần thứ hai, anh chàng đó vẫn lặp lại thế là cô giải tán luôn. Có anh đưa cô đi xem phim nhưng vào rạp đến nửa buổi, đoạn lâm ly tình cảm, cô quay sang tìm sự chia sẻ nhưng thấy anh kia đang gục đầu ngủ thế là cô thất vọng và cũng lật trang luôn. Có anh lúc nào cũng thủ thỉ yêu thương cô lắm, đi xa về đầu giờ chiều về nhà lăn ra ngủ. Tối muộn, mới qua thăm cô là cô đánh giá chưa đủ yêu, đủ nhớ. Cô giỏi tâm lý, đọc thấu tâm can của người khác nhưng sự nhạy cảm quá mức khiến nhiều khi cô suy diễn, đưa sự việc đi hơi xa. Nên nhiều mối quan hệ “con chấy cắn đôi” tan vỡ chỉ vì mấy câu “chát” qua “chát” lại, toàn chuyện giời ơi, kể cả chuyện chiến tranh thế giới.

Một đợt, mọi người thấy cô mệt mỏi, chán chường hẳn dù công việc kinh doanh vẫn chạy ngon lành. Cô bảo giờ càng ngày càng khó tìm bạn tốt, trong công ty thì đồng nghiệp là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, chỉ tìm cách nói xấu, hạ bệ nhau, ngoài đời cũng vậy. Cô càng giỏi, càng bị ghét, còn dốt thì bị coi thường. Cô cũng không thể sống linh hoạt theo kiểu “nước trong thì rửa mặt, nước đục thì rửa chân”.

Bạn khuyên cô nên theo một khóa tu thiền nhưng không hiểu sao, cô không tĩnh tâm được. Ngồi tư thế “bán già” được tý là tâm chạy lăng xăng, nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia, chắc chưa đủ duyên. Loay hoay mãi, vô tình, cô đọc được một cuốn sách tâm lý học trên mạng và cô làm theo một trong bảy lời khuyên của tác giả. Mỗi sáng mở mắt ra, cô bỏ ra 5 phút chỉ để tự nói với mình nhiều lần lời cám ơn cuộc đời chân thành nhất. Vì mỗi cá nhân được sinh ra đã là một điều kỳ diệu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn