MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chạm

Việt Văn LDO | 23/01/2024 12:31

22h đêm, cô gọi điện, giọng uể oải: Cậu đang ở đâu? Cậu có thể ra đây ôm tớ một cái được không? Chỉ ôm một cái theo đúng nghĩa của từ đó thôi.

Anh giật mình không biết bạn đã xảy ra chuyện gì mà cô đơn yếu đuối đến thế, song cũng tỉnh táo, kiên định đến thế khi nhất quyết chỉ cần một cái ôm “tình người”, một cái ôm không nhuốm màu dục vọng, mới đủ khiến cho người được ôm cảm nhận được sự an ủi, ấm áp. Ước mong tưởng như bé nhỏ mà xa vời. Vì tìm đâu ra người khác giới để xin ôm mà vẫn giữ được giới hạn, không gây hiểu lầm.

Anh bảo bạn sao không về ôm mẹ. Nhưng điều đó cũng trở thành khó khăn. Cái ôm thơ bé ngày nào giờ đã là quá vãng. Càng nhiều tuổi, càng buộc phải (hoặc tỏ ra) mạnh mẽ, cứng cỏi. Đâu có thể cứ thích là khóc, là sà vào lòng mẹ mà không gây cho bà sự kinh động. Giờ đây cứ thử đứng trước mặt mẹ mà nói: Mẹ ôm con một cái được không, xem phản ứng của mẹ như thế nào?.

Cái ôm trở nên xa xỉ, không phải dễ mà có được. Trong khi, các nhà khoa học luôn nói rằng, khi được ôm, cơ thể sẽ tiết ra hormone Oxytocin giúp thúc đẩy cảm giác mãn nguyện, làm giảm sự lo lắng và căng thẳng, tức giận, cô đơn, đồng thời tạo ra cảm giác an toàn, yêu thương và giúp xoa dịu tâm hồn.

Nói về cái ôm, nhà tâm lý Virginia Satir cho biết: “Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì và 12 cái ôm mỗi ngày để phát triển”.

Có lẽ đó là lý do mà phim “Chạm” - của đạo diễn Nguyễn Đức Minh - đã trình hiện một cách đầy thuyết phục về giá trị của sự tiếp xúc cơ thể như một kênh giao tiếp, kết nối hiệu quả và quan trọng giữa người với người, bất kể màu da, ngôn ngữ. Nhưng ngày nay chúng ta thích chạm vào công nghệ, chạm vào thế giới ảo hơn. Giao tiếp gói vào online hết cả: học online, hội thảo online đã đành, giờ giỗ cưới cũng online. Bạn bảo, khi nào hôn cũng online được là chẳng ai cần gặp ai nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn