MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chất độc

Việt Văn LDO | 10/07/2024 07:00

Sáng sớm, quán vừa mở hàng, cô váy vàng đã có mặt và như thường lệ gọi ngay 1 ly cà phê muối. Đã làm “chuột bạch” uống thử cà phê muối ở nhiều quán khác nhau, cuối cùng cô chọn quán này vì pha ngon nhất - dĩ nhiên là theo khẩu vị của cô. Lượng kem mặn vừa đủ và độ mặn của chút muối thêm vào cũng hợp lý. Vừa ngồi chưa nóng chỗ, như thường lệ, bạn cô hay mặc váy hồng phi đến. Cô này chỉ thích đen đá không đường - thứ đồ uống có vẻ manly.

Cô áo hồng hôm nay có vẻ bức xúc, cô bảo mới chia tay đứa bạn thân vì một lý do nghe qua có vẻ không đáng nhưng thực sự lại rất trầm trọng. Đó là suốt ba tháng nay, đứa bạn “tra tấn” cô cả ngày và đêm bằng những tin nhắn, những cuộc điện thoại để than phiền, trách móc và lên án ông chồng vì suốt ngày đi ăn nhậu, rồi có thêm bồ nhí và bỏ bê vợ, con. Chồng đứa bạn trước lịch lãm, đáng yêu bao nhiêu thì giờ cục súc, thô lỗ bấy nhiêu đúng là “trở mặt như thời tiết”. Hay nói đúng hơn, cái lịch lãm, đáng yêu đó giờ chuyển sang cho cô bồ.

Cô áo hồng nói: Nó coi tao như chỗ xả xì trét nên mọi thứ xấu xa của chồng kể ra tuốt tuột mà tao có phải thùng đựng rác đâu. Bao lần, tao bảo nó, lão chồng mày khốn nạn thế thì bỏ đi, tiếc làm gì. Nhưng nó không chịu, bảo còn vướng 3 đứa con, đứa nhỏ nhất mới học lớp 8 nên bỏ thế thì tác hại khôn lường với những đứa trẻ còn đang tuổi lớn. Với lại, bố mẹ nhà nó coi chuyện bỏ chồng là một vấn đề gì đó to tát, nghiêm trọng. Nó bảo chắc phải đợi con nó lớn hơn mới làm đơn ly hôn. Nhưng tao thì không đợi nó nữa. Tao mỏi mệt lắm rồi vì suốt ngày phải nghe thông tin tiêu cực phải nạp năng lượng xấu vào người, trong khi công việc tao quá nhiều, lại phải chăm bà cô ở một mình nữa. Nên tao quyết định block nó trên mạng xã hội và cũng đổi luôn số điện thoại.

Cô váy vàng vừa ăn gần hết chỗ kem mặn rồi mới khoáy đều ly cà phê lên và bảo: Tôi đồng ý với bà. Vì trước đây, tôi đã bao phen phải làm nạn nhân trong gia đình nhà chồng. Bà mẹ chồng không bao giờ cáu gắt mà ngọt nhạt nhưng luôn mỉa mai và đay nghiến tôi đủ mọi chuyện từ xuất thân gia đình, ứng xử trong nhà đến chuyện nấu nướng bếp núc. Dường như tôi không thể làm mẹ chồng vừa ý bất cứ chuyện gì… Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi một dạng bạo lực tinh thần như thế và phải ra đi!

Cô váy hồng thở dài: Phận đàn bà luôn thiệt thòi, thế mà đâu đâu cũng bảo nam nữ bình quyền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn