MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chỉ có tác phẩm là còn lại

Việt Văn LDO | 04/01/2023 09:46

Cuối năm, các Hội văn học nghệ thuật ở ta lại tưng bừng tổng kết, trao giải và kết nạp Hội viên mới. Sự hân hoan, mừng vui của các hội viên mới thể hiện rộn rã trên FB và những lời chúc mừng đến ào ạt. Tấm thẻ hội viên - nhất là Hội viên Hội nhà văn - thật có giá, nhất là khi đi về đơn vị, cơ sở lấy thông tin, tư liệu để phục vụ sáng tác, thậm chí đi đường có khi khá hữu dụng khi chẳng may phạm luật giao thông ở mức nhẹ! Và trước đây từng có ông trên 70 tuổi vào hội, vẫn tưng bừng mở tiệc ăn khao ở làng xóm.

Nhưng có thực tế xảy ra ở nhiều hội là một số người vào đây chỉ để lấy thẻ, còn sau bỏ bê sáng tác, bỏ rơi sinh hoạt và sức sáng tạo giảm đi rõ rệt so với khi phấn đấu vào hội. Có thể với họ, vào hội là mục đích lớn nhất rồi, lên đỉnh thì phải đi xuống chứ.

Thực ra thì vào hội để làm gì? Với nhiều người đó là sự công nhận giá trị của bản thân, của tác phẩm. Với một số là có chỗ sinh hoạt, vui chơi và được tham gia các trại sáng tác, các cuộc thi chỉ dành cho hội viên. Và số còn lại là mang tư duy bao cấp, thích sư chính danh khi có chân trong một tổ chức của Nhà nước.

Xét cho cùng, với một văn nghệ sĩ, cái còn lại không phải là tấm thẻ hội viên hay các danh xưng dù nghe xủng xoảng này khác, mà chỉ có tác phẩm là cái đáng giá nhất. Một cuốn sách qua lăng kính của bạn đọc, trải qua thời gian sẽ được khẳng định nó có giá hay chỉ là mớ giấy lộn. Một bộ phim làm ra cũng sẽ được các nhà phê bình, công chúng và thời gian thẩm thấu… để xem nó là siêu phẩm, là kiệt tác hay chỉ nên cất kho, thi thoảng lễ lạc mang ra chiếu miễn phí như hoạt động tuyên truyền cổ động. Và các lĩnh vực văn học nghệ thuật khác cũng vậy...

Thế nên, có lẽ chỉ có ai cực kỳ tự tin mới có thể bỏ hết các danh xưng khi phát hành tác phẩm! Còn nếu khi giới thiệu đầy đủ danh xưng, tác giả sẽ phải chấp nhận sự phán xét rằng họ có thực tài hay chỉ là hữu danh vô thực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn