MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chỉ tác phẩm là còn lại

Việt Văn LDO | 22/05/2023 10:42
Hôm rồi, một bạn già đăng lên Facebook bảo đời ông không nhận được giải gì lớn, cũng không được phong danh hiệu gì nhưng ông vẫn tự hào về “gia sản” nghệ thuật với mấy chục kịch bản đã dựng thành phim, với mấy cuốn tiểu thuyết, tập thơ… Và những series phim truyền hình nhiều tập từ kịch bản của ông khi phát sóng, có chỉ số rating cao, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Thế là vui.

Ấy vậy mà, dường như qua từng con chữ trên “tút” (status) của ông vẫn cảm thấy có gì đó hơi bùi ngùi, theo kiểu “giá như…”.

Những nghệ sĩ khoe trên Facebook về giải thưởng cao quý vừa nhận được là niềm tự hào của họ trong sự chung vui của bạn bè, người thân. Đã “trót” dấn thân vào con đường nghệ thuật, ai chả muốn được ghi nhận xứng đáng và ai chả có niềm tự hào.

Những giải thưởng, thành công chính là sự tưởng thưởng, cột mốc đánh dấu điểm son trong sự nghiệp của họ.  Và nhiều khi, dù sớm hay muộn, nó là động lực để họ tiếp tục phấn đấu, sáng tạo.

Bên cạnh đó, còn có những văn nghệ sĩ không có giải, nhưng họ vẫn là những tên tuổi nổi bật mà chỉ cần nhắc tới tên là một sự nể vì, khâm phục không chỉ trong giới nghề.

Vì họ có những tác phẩm nói “sừng sững” có thể hơi quá, nhưng giàu cá tính sáng tạo và cực kì mạnh mẽ để lưu dấu ấn trong lòng công chúng. Dĩ nhiên, có nhiều loại công chúng mà bạn tạm phân ra hai loại: Công chúng tinh hoa và công chúng bình dân.

Nhưng dù là hướng tới đối tượng công chúng nào thì giành được sự thừa nhận rộng rãi của số đông đều rất khó và có thể nói là thành công.

Ám ảnh về sự sáng tạo vẫn luôn là điều trăn trở nhất với một nghệ sĩ. Nhất là khi các bậc tiền bối có vẻ như đã làm hết rồi, khai phá hết rồi, thế nên chớ trách những ai buổi đầu dễ bị ảnh hưởng, tác động, vẽ giống hay viết giống một ai đó, chỉ có điều có thoát được ra nhanh hay chậm mà thôi.

Danh họa Picasso từng nói: Bắt chước người khác còn có thể chấp nhận được nhưng lặp lại chính mình là một bi kịch.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn