MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chơi khác nghề

Việt Văn LDO | 10/04/2023 08:00
Bạn làm kinh doanh, khoe chơi với mấy ông văn nghệ sĩ vui lắm. “Đều như vắt tranh” cứ sáng cuối tuần là gặp nhau ở đường sách Nguyễn Văn Bình (Sài Gòn) “chém bão” búa xua, đủ thứ chuyện, mà ông nào cũng thuộc diện “trên thông thiên văn, dưới tường… cầu cống”! 

Ông nhiếp ảnh khoe về thế giới của máy móc, từ loại máy ảnh - không ai cầm máy này mà chụp xấu - mỗi file ảnh đã nặng đến 512 MB - chụp từng phát một - cho đến loại máy chụp nhanh, 12 hình/s, từ Flycam “khủng” nhất cho đến máy ảnh chụp dưới nước “oách” nhất bây giờ. Lão đạo diễn tha hồ “radio hình” giới thiệu về bộ phim trên giấy mà chưa hoàn thiện kịch bản.

Ông nhà văn thi thoảng mới “nhả ngọc phun châu” buông một vài câu có cánh, đầy ẩn ý, gợi liên tưởng nọ kia. Vì không có sự cạnh tranh trong nghề, “hồn ai nấy giữ”, nên hội bạn thích tụ tập với nhau.

Bạn bảo: Còn trong giới thì khó lắm, có hai ông A, B gặp là đem bà C hay ông D ra làm “mồi nhậu” mà cùng giới dễ kèn cựa, gato lẫn nhau. Chưa kể biết nhiều “mánh” của nhau nên làm gì có chuyện “à, ồ”… như tụi khác nghề! 

Ông anh khuyên, cái dở nhất của một số người là cứ loanh quanh tìm và chơi với những người giống mình về tính cách, về ứng xử. Thế dễ chơi nhưng cũng dễ ngu lâu! Càng khác dấu, càng học được nhiều chứ! Cái câu” mây tầng nào gặp gió tầng nấy”, biến thể của “ngưu tầm ngưu, mã tầm ngã”, xưa rồi!

Ông anh làm đúng như lời nói. Bản tính trầm lặng, ông chơi với một “quái nhân” nói như súng máy và nói hay, nhất là lại vào những lĩnh vực mới mẻ, ông chả hay biết trước đây. Thành ra, sau mỗi lần gặp, ông thấy sảng khoái, như được tiếp thêm năng lượng.

Sáng nay, mở mắt ra ông đã được “quái nhân” hỏi ngày sinh âm lịch rồi bói tính cách theo Moon phase - “trend” mới trên mạng xã hội. Ông thuộc “Waning Gibbous/Trăng khuyết cuối tháng” là dạng người già trước tuổi, sở hữu kiến thức uyên thâm, có khả năng phân tích tình huống, trực giác nhạy bén, là mẫu người thu hút và khác biệt. Tuy nhiên đôi khi làm tổn thương người khác vì sự bảo thủ và khô khan.

Ông gật gù khen kiểu, “tử vi Tây có bao giờ sai...”, duy có thiếu một điều - ông thích kết giao với những người khác nghề để dễ “chém” và được nghe “chém”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn