MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Chúa đảo" Điệp Sơn hằng ngày nhặt rác để bảo vệ môi trường

Hữu Long LDO | 23/01/2023 13:59

Khánh Hòa - Lần đầu tiên đặt chân đến đảo Điệp Sơn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh), vợ chồng anh Trịnh Minh Đại Anh và chị Đào Thị Long ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nên thơ mà thiên nhiên đã ưu đãi nơi đây. Để hòn đảo để nó trở thành một điểm đến nổi tiếng đôi vợ chồng này không những bỏ công sức tiền bạc mà còn dành trọn tâm huyết…

Khai phá hòn đảo “ngủ quên”

Năm 2016, trong một chuyến đi chơi đến Điệp Sơn, vợ chồng anh Trịnh Minh Đại Anh và chị Đào Thị Long thấy được tiềm năng lớn về phát triển du lịch của hòn đảo.

Đặt chân lên hòn đảo hoang sơ, anh Đại Anh đã cảm nhận được con đường cát uốn lượn tuyệt đẹp giữa biển khơi chính là điểm nhấn để biến hòn đảo này trở thành một điểm du lịch nổi tiếng ở Khánh Hòa.

Ngoài công việc trên đảo Điệp Sơn, chị Đào Thị Long còn là một người lái ca nô điêu luyện. Ảnh: Thu Cúc

Nghĩ là làm, đôi vợ chồng này liên lạc với chính quyền địa phương xin thuê đất để làm khu du lịch.

Đến tháng 11.2016, vợ chồng chị Long đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư - Du Lịch Nha Trang Đông Đô để đầu tư phát triển du lịch trên đảo Điệp Sơn.

Cụm đảo Điệp Sơn có 8 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 3 hòn đảo Hòn Ó, Hòn Quạ và Hòn Bịp gần nhau giữa vùng biển thuộc vịnh Vân Phong.

Vợ chồng họ đã thuê 5.094m2 đất mặt bằng, 105.000m2 đất đồi dốc và tới 182.479m2 mặt nước biển tại Hòn Ó và Hòn Quạ, chiếm 1/2 tổng diện tích 3 hòn đảo.

Có điều đặc biệt tại đảo Điệp Sơn là một con đường khá đặc biệt - con đường dưới biển duy nhất ở Khánh Hòa, dài khoảng 700 m, nối liền 3 hòn đảo nhỏ. Ban ngày nước biển dâng lên thì ban đêm sẽ khô cạn và ngược lại.

Khoảng 15 giờ hằng ngày, thủy đạo bằng cát dưới biển và đá ngầm dần trơ ra, rộng khoảng 10m. Thủy đạo này từ lâu đã giúp người dân tiết kiệm thời gian di chuyển giữa hai bờ của chuỗi 3 đảo.

Cư dân Điệp Sơn thường dựa vào thủy đạo để đi lại giữa các đảo và họ không biết nó có từ bao giờ.

Trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng nụ cười luôn nở trên môi của vợ chồng “chúa đảo“. Ảnh: Thu Cúc

Nhìn thấy được vẻ đẹp của hòn đảo, tuy nhiên, quá trình để đưa hòn đảo này trở thành một điểm du lịch nổi tiếng quả không dễ dàng.

Việc đầu tiên chính là làm sao để xây dựng một đoạn cầu cảng – nơi đưa đón các đoàn khách từ đất liền vào. Quả thật, đây là một thử thách không nhỏ bởi xi măng, sắt thép không thể chịu đựng nổi trước gió biển, đặc biệt là mưa bão.

Cuối cùng, vợ chồng chị Long đã đưa ra một giải pháp bền vững là nhặt san hô chết xây cầu cảng.

Những tảng san hô chết sau khi được xếp chồng lên nhau, qua thời gian các sinh vật biển, hào bám dày đặc. Từ đó, tạo nên sự chắc chắn theo thời gian.

Sau nhiều năm bỏ nhiều công sức và tiền của đầu tư, khu du lịch trên đảo Điệp Sơn của vợ chồng chị Long đã có mặt trên bản đồ du lịch Việt Nam và trở thành điểm đến hấp dẫn, độc đáo tại Khánh Hòa.

Người dân địa phương và du khách vẫn quen miệng gọi họ là vợ chồng “chúa đảo”.

Đảo Điệp Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Thu Cúc

Làm du lịch gắn trách nhiệm với môi trường

Hằng ngày, ngoài những giờ đón khách, vợ chồng chị Long tranh thủ dọn rác thải trên các bãi cát, trên thủy đạo Điệp Sơn. Việc dọn rác là công việc không đều đặn bởi hôm nay rác thu dọn vừa xong thì ngay mai, sóng biển mang rác thải đổ về khắp đường bờ biển.

“Những ngày đầu ra Điệp Sơn làm du lịch, nơi đây ngập rác thải. Chúng tôi phải thuê nhân công dọn rác quanh đảo. Phải mất 3 tháng, rác thải mới được thu gom hết và chở bằng ghe về đất liền. Từ đó đến nay, vợ chồng tôi vẫn phải đi quanh đảo thu gom rác thải trôi dạt vào để bảo đảm các hòn đảo luôn sạch đẹp” -  chị Long tâm sự.

Anh Trịnh Minh Đại Anh hằng ngày vẫn nhặt rác trên đảo để bảo vệ môi trường. Ảnh: Lữ Hồ

Hoạt động du lịch nên vợ chồng chị Long hướng tới bảo vệ môi trường, đặc biệt hệ sinh thái biển xung quanh hòn đảo. 

Chị Long tâm niệm phải giữ được vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, gìn giữ màu xanh cho đảo thì mới níu giữ được du khách. Cũng vì suy nghĩ đấy nên vợ chồng “chúa đảo” chọn những vật liệu thân thiện với môi trường là gỗ, tre, mái lá... để làm chòi nghỉ mát cho du khách nghỉ ngơi.

Điệp Sơn hiện nay là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Ảnh: Thu Cúc

Trong năm mới, chị Long mong luôn có nhiều sức khỏe để tiếp gắn bó với hòn đảo Điệp Sơn này. Ngoài ra, đôi vợ chồng “chúa đảo” cũng mong muốn địa phương tiếp tục tạo điều kiện để được thuê đất làm du lịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn