MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chữa lành

Việt Văn LDO | 11/08/2023 07:24

Tự nhiên, thấy anh mất tích cả tháng, rồi đột ngột trở về, hàng xóm hỏi, anh bảo mới đi học một khóa thiền để “chữa lành”.

Chả là anh bị căng thẳng thần kinh nhiều đêm tim đập thình thịch, mắt mở chong chong không thể ngủ được do nhiều việc phải suy nghĩ từ chuyện bán nhà chuyển chỗ ở đến chuyển cơ quan. Tìm nhà khó lắm, dù chỉ đăng tin rao vặt là cả đống điện thoại, tin nhắn nhưng đi xem nhiều mới thấy chả đâu bằng chỗ đang ở. Nhưng nhà cũ hết duyên hay sao mà vận số lẹt đẹt mấy năm nay liền. Nhiều khi “miếng ăn tới miệng” còn rơi. Vời thầy phong thủy có tiếng đến xem, thầy đo đạc bốn phương tám hướng cẩn thận rồi phán chỉ cần làm mấy việc, quan trọng nhất là di dời bàn thờ, kê sang góc khác và bổ sung thêm một vài vật dụng là có thể hóa hung thành cát, chuyển họa thành phúc. Nhưng di bàn thờ là cả một vấn đề, bởi bà nội là người trước đó cũng đã mời một thầy có số má khác về xem chỗ kê bàn thờ và hai thầy chọn hai hướng khác hẳn nhau, mà miệng thầy nào cũng “có gang có thép”.

Giờ học về, thấy anh lúc nào cũng cười, mở miệng là lòng yêu thương, là năng lượng tích cực. Mừng cho anh lại ái ngại cho cô gái nhà bên, cũng phải đi “chữa lành” vì lòng dạ rối bời, bởi chuyện tình cảm. Trời cho cô một “kết cấu” đẹp, ánh mắt long lanh “không hứa hẹn, không từ chối” nên đàn ông đổ xô đến mà tính cô cả nể, yêu anh ở giữa sợ mất lòng hai lão hai bên. Cân đo, đong đếm nhiều, cô bị “xì trét” phải tham gia một khóa tâm lý “chữa lành”, chả biết thầy dạy sao mà sau 10 ngày, cô trở về lại càng đông đám đàn ông bủa vây, phiền quá tặc lưỡi, cô hẹn hò luôn ông thầy.

“Chữa lành” đang là xu hướng khi nhiều người cứ mở mồm ra là “chữa lành” kể cả người đang khỏe như voi, như sư tử. Mà cách chữa thì thiên biến vạn hóa, người lo học các lớp yoga, người đi xa lên rừng, xuống biển, người theo học các khóa tâm linh…

Chọn cách rẻ nhất, nhanh nhất, bạn xỏ chân vào đôi giày cũ lao ra công viên để “chữa lành”, chạy khỏi bao chuyện ưu phiền thường nhật. Đủ 10.000 bước, mồ hôi như tắm, chạy về nhà ngang qua hàng ăn sáng, bạn dõng dạc: Cho đĩa bánh cuốn “chữa lành” thêm ba miếng chả to nữa nhé, vừa rồi làm việc dữ quá bị xung huyết dạ dày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn