MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Selena Gomez vào vai Chan. Ảnh do CGV cung cấp

Chút thất vọng với “Đàn ông song tử” và chờ đón “Chuyện ngày mưa...”

VIỆT VĂN LDO | 20/10/2019 07:39

Nếu như tuần trước háo hức xem siêu phẩm của đạo diễn bậc thày Lý An “Đàn ông song tử” (Gemini Man) và cảm giác “sướng” lúc đầu, thất vọng chút ít về sau thì tuần này lại chờ đón “Chuyện ngày mưa ở New York” (A Rainy Day in New York)…

Cảm giác 2 chiều ở “Đàn ông song tử”

Fan yêu phim điệp vụ sẽ khá mãn nhãn với những pha hành động trong phim, dù không nhiều nhưng “chất”. Từ cú bắn của xạ thủ từ cách xa đoàn tàu hàng cây số ở ngay mở đầu phim cho đến những pha rượt đuổi nhau bằng môtô và cận chiến của Henry Brogan - sát thủ số 1 đã nghỉ hưu và Junior 23 tuổi - một phiên bản vô tính thời trẻ của Henry Brogan. Cảnh lắc môtô quay ngược để tấn công đối thủ của Junior cực kỳ ấn tượng.

Will Smith không hổ danh với 2 lần được đề cử Oscar và đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá, cátxê mỗi phim ít nhất 20 triệu USD đã thu hút khán giả ngay từ đầu phim. Điểm đặc biệt nhất là một mình diễn viên da màu đắt giá nhất thế giới suốt 2 thập kỷ qua này kiêm luôn cả 2 vai diễn: Henry và phiên bản thời trẻ của chính mình.

Will Smith ở tuổi 51 tuổi đã bộc bạch: “Mỗi giọt nước mắt của Will “bé” rồi tới cú đấm, những ánh nhìn đều là thuần khiết. Lần đầu tiên thử nghiệm, tôi cảm thấy khá là kỳ quặc vì như nhìn thấy phiên bản 23 tuổi của mình nhưng vô cùng hoàn hảo. Giống như ai đó đã lấy hết những khiếm khuyết năm xưa của tôi và tạo thành một con người mới, vẫn là tôi nhưng trẻ và tuyệt vời hơn. Thật đáng kinh ngạc làm sao, điều này sẽ thay đổi cách làm phim tương lai”.

Bộ phim thứ 14 của Lý An được đánh giá mang tính đột phá về mặt công nghệ, làm choáng ngợp khán giả với công nghệ máy quay 4K 3D và truyền tải 120 khung hình/giây phơi bày từng chi tiết chuyển động cũng như từng chân tơ kẽ tóc của các diễn viên. Độ nét của phim là “kinh hoàng”.

Smith phiên bản trẻ trong phim cũng được tạo nên hoàn toàn bằng công nghệ CGI. Mọi chuyển động của tài tử 51 tuổi đều được công nghệ VFX ghi lại để tạo ra một con người hoàn toàn mới dựa trên một hình tượng thật ngoài đời.

Giám sát hiệu ứng hình ảnh Guy Williams chia sẻ thêm về công nghệ làm phim: “Khi thực hiện cảnh quay chỉ có sự xuất hiện của Junior, chúng tôi sẽ để Will nhập vai cùng một chiếc mũ được trang bị công nghệ để ghi lại các biểu cảm trên gương mặt của anh ấy, giúp anh ấy có thể tương tác dễ dàng với các bạn diễn khác trong khung hình… Những máy quay đó đồng thời cũng giúp Smith nhìn thấy hình ảnh của chính mình trên màn ảnh rộng khi nhập vai Henry, để khi diễn xuất chung với Junior, anh ấy có thể tương tác với những câu thoại của chính mình…”.

Và các nhà làm phim đã biết tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ mới với bối cảnh phim trải dài ở nhiều thành phố tuyệt đẹp trên thế giới, từ Châu Âu sang Châu Mỹ. Các cảnh quay được thực hiện tại Budapest (Hungary), Cartagena de Indias (Colombia), Savannah (bang Georgia, Mỹ) cũng như thành phố Liege của Bỉ.

Tuy nhiên, kịch bản “Đàn ông song tử” không hay, không giàu kịch tính và bất ngờ như phim “Us” (Chúng ta) cũng về mô típ con người phải đối diện với phiên bản của chính mình. Và sự chờ đợi về một Lý An bậc thày, người làm phim Mỹ như người Mỹ, làm phim Anh như người Anh và làm phim võ thuật đúng là của người Trung Hoa… đã chưa được thỏa mãn.

“Ngày mưa”… cho phụ nữ

Lãng mạn, ngọt ngào là những gì người ta hy vọng ở tình yêu của những người trẻ được một bậc thày đạo diễn khác là Woody Allen thể hiện trong “Ngày mưa ở New York”. Và sự chờ đợi càng tăng với dàn diễn viên trẻ tuổi, tài năng và cực kỳ xinh đẹp trong phim. Từ Timothée Chalamet, Elle Fanning và Selena Gomez, đến những “gạo cội” như Jude Law và Liev Schreiber.

Được mệnh danh là “Nàng thơ” của Hollywod, cô gái xinh đẹp Elle Fanning thủ vai Ashleigh, thiếu nữ được sinh trưởng trong gia đình giàu có, nhưng đam mê cuộc sống tự do với tinh thần mạnh mẽ của người sinh ra ở vùng Tây Nam nước Mỹ. Ashleigh biết cưỡi ngựa, câu cá và chơi golf, là một cô gái đầy cá tính nhưng thiếu chút tinh ranh, láu cá của thanh niên thành thị New York như Gatsby do “chàng thơ” của Hollywood - nam diễn viên Timothée Chalamet. Anh từng nổi lên với vai diễn Elio trong tác phẩm nhận đề cử Oscar “Call Me By Your Name” và lần này vào vai Gatsby, anh chàng thành thị New York có tâm hồn lãng mạn, yêu thích sự cổ điển và yêu cả những cơn mưa.

Sự có mặt của Selena Gomez - một cô gái được trời phú cho cả giọng ca lẫn tài diễn xuất - vào vai Chan - một quý cô thành thị quyến rũ và sẵn sàng cháy hết mình khi yêu…

Một kịch bản lãng mạn, những diễn viên tài năng và bậc thày đạo diễn nhưng khi tất cả cùng kết hợp thì liệu “Chuyện ngày mưa ở New York” có làm thổn thức các trái tim nhạy cảm?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn