MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện vặt

Việt Văn LDO | 03/08/2023 07:35

Quá nửa đêm, ánh đèn của trường mầm non bên cạnh vẫn chiếu sáng choang cả bốn tầng. Đúng là của công chả tiếc, ông bảo vệ nói vì trường gần công viên trước có kẻ trộm vào lấy mấy đồ gia dụng, và cả cái thang đi, nên phải bật đèn cả đêm cho yên tâm.

Mới bảnh mắt tầm 5h sáng, tiếng nhạc đã inh ỏi, “Cùng dìu nhau bài Tango/ Anh đưa em vào vườn yêu” của mấy bà mấy cô ở tuổi sồn sồn, “trẻ chưa qua, già chưa tới” đang quay cuồng ngoài công viên. Tranh thủ trước khi đi làm, ra cây ATM gần nhà rút tiền thì cả ba máy đều báo lỗi, lên xe ra đường thì đông nghẹt, lại đúng lúc mưa ập đến. Oi nóng cả tuần, mưa mát chả sướng, nhưng mưa đúng giờ đi làm khiến cả dòng người cứ nhích từng bước một, người ướt nhẹp.

Chiều vừa làm vừa tranh thủ ngó trận cuối các cô gái vàng của chúng ta thi đấu vì danh dự. Hai trận đầu thua vừa phải chấp nhận được nhưng trận này 0-7 nặng nề quá, mong vớt vát bàn danh dự mà không có, bạn đồng nghiệp bảo: Đã vào đến World Cup là kỳ tích rồi, lại còn mơ này nọ thì tham quá! Chỉ khổ cho huấn luyện viên, trước nhiều fan tung hô lên mây xanh, đòi phong Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, giờ có không ít người lại muốn ông từ chức ngay… Đúng là cực đoan quá mức!

Rồi lướt mạng, lại thấy tranh luận rôm rả chuyện sát nhập một quận lớn ở trung tâm thành phố, chuyện fake về mấy con cá sấu sổng chuồng, chuyện hotgirl xứ nọ gặp sự cố “lộ hàng”, đơn vị tổ chức sự kiện ra tòa kiện đơn vị quản lý cấp phép muộn, sai luật… Trước khi dắt xe về, lại có cú điện mời làm mấy vại bia cho giải nhiệt. Đã định từ chối, nhưng rồi lại gật đầu. Không khí của quán bia nào cũng giống nhau, náo nhiệt và tưng bừng, những khuôn mặt đỏ gay hay xám ngoét, những câu nói oang oang “chém bão” ầm ầm của những ông chỉ dăm cốc là dọa đốt cả một khu phố.

Khuya về, rã rời thân xác, thôi xem cái phim “Tám mối hận” của “quái kiệt” Quentin Tarantino, để ngủ ngon. Lại nghe tiếng bà vợ hàng xóm chì chiết ông chồng về tội quên cho chó cưng ăn, tội để cháy món thịt ba chỉ vì mải xem trận đánh golf trên TV… Mà lạ thật, ngày nào, bà ấy cũng nhằm vào khuya trước giờ lên giường để “tổng sỉ vả” ông ấy một ngày với cả đống tội, hay là cách để ông mất hứng “vụ kia”. Ông chồng bao giờ cũng im lặng, “thành khẩn” vì theo phương châm: Biến chuyện to thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn