MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện vặt công ty

Việt Văn LDO | 15/04/2024 07:25

Cậu em khoe từ lúc chuyển sang công ty mới được đi khắp nơi, tha hồ trải nghiệm chả bù cho chỗ cũ chỉ loanh quanh vài nơi chán ốm. Đi nhiều, giao tiếp nhiều, cậu khôn ngoan, nhanh nhẹn hẳn lên.

Tuần trước nữa, cậu than thời tiết khắc nghiệt quá, chuyển vùng, chuyển khí hậu, từ nắng sang mưa, từ nóng kinh hoàng đến chỗ se se lạnh; nên cơ thể khật khừ, ho, sổ mũi mấy ngày chưa khỏi. Dự án lại đang vào guồng, cậu không nghỉ nổi, phải cố thôi. Đến tuần rồi thì cậu quỵ hẳn, nên phải xin cấp trên nghỉ và nhờ đồng nghiệp làm hộ phần việc. Thấy cậu báo nghỉ ốm, sếp nhìn cậu từ đầu đến chân, vẻ mặt lạnh tanh. Và sau khi cảm thấy thần sắc cậu tệ thật, sếp mới gật đầu và nói thêm: Nhanh khỏe lên nhé, cậu ốm đúng lúc đang nhiều việc!

Còn đồng nghiệp cậu thì mặt đầy vẻ thông cảm, nhận lời ngay. Nhưng chỉ mấy ngày sau, khi cố đi làm lại, cậu em đã biết đồng nghiệp làm hộ với tinh thần qua quýt cho xong vì đằng nào dự án cũng của người khác. Còn sếp gặp cậu chỉ hất hàm: Khỏe rồi à, tốt. Cố gắng lên, công việc đang gấp quá.

Cậu em chán hẳn hỏi cô bạn vốn nhiều kinh nghiệm sống hơn thì nhận được cái bĩu môi: Chuyện vặt, ở đâu chả thế. Chỉ khi nào cậu còn giá trị sử dụng thì người ta còn dùng. Cậu đừng trách ai mà hãy nhìn lại chính mình đi.

Rồi cô bạn kể như công ty chỗ cô làm thì lại là công ty gia đình, nên nhiều “hàng gửi” mà là “hàng VIP”. Bữa rồi, thấy cậu nhân viên bảo vệ trẻ măng kém cô chắc cả chục tuổi, mới đến làm có vẻ lấc cấc và nói với cô giọng trống không, cô chỉnh lại, cậu ta nhìn cô vẻ khó chịu. Lát cô về phòng đã nhận ngay điện thoại của sếp nhắc nhở cô nên biết kiềm chế, kẻo công ty đang thừa người. Cô hiểu ngay đụng phải “hàng gửi” nên “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” ngay và không dám coi thường ai nữa.

Cậu em im lặng và ngồi thổ lộ với ông anh kết nghĩa ngoài xã hội. Ông bảo: Chỗ làm nào chả thế chỉ có dạng thức khác nhau thôi. Làm gì có chuyện công ty là nhà, đồng nghiệp là bạn bè thân thiết. Công ty là nơi làm việc còn đồng nghiệp là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Chưa kể có nhiều người còn thấm nhuần câu ngạn ngữ: Thắng lợi của người khác là thất bại của mình và thất bại người khác là thắng lợi của mình.

Nên cứ sống sảng khoái, hết mình đi, miễn mình thấy vui là được. Còn thì mặc kệ đời, không ai nắm tay từ tối đến sáng được cũng như không ai thức mãi được đâu!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn