MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim của Ji Chang Wook, Shin Hye Sun đã đi nửa chặng đường. Ảnh: Nhà sản xuất

Cơ hội của Ji Chang Wook khi phim của Song Kang, Lee Se Young hoãn chiếu

An Nhiên LDO | 28/12/2023 08:04

Tuần này, phim của Song Kang, Lee Se Young đều hoãn chiếu tập mới do đài phát sóng tổ chức lễ trao giải. Đây được xem là cơ hội để “Chào mừng đến Samdalri” của Ji Chang Wook tăng độ phủ sóng.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, 2 tập phát sóng mới (tập 11 và 12) của phim “Chàng quỷ của tôi” (Song Kang, Kim Yoo Jung đóng) và “Hôn nhân hợp đồng” (Lee Se Young, Bae In Hyuk đóng) sẽ không lên sóng do 2 nhà đài SBS và MBC tổ chức lễ trao giải Phim truyền hình cuối năm, lần lượt vào các ngày 29 và 30.12. Do đó, phim sẽ trở lại vào tuần kế tiếp - tức ngày 5 và 6.1.2024.

Đây được xem là cơ hội để “Chào mừng đến Samdalri” tăng độ phủ sóng, khi tuần trước, phim đã có sự tiến triển về lượng người xem. Ngoài ra, việc tăng thêm tình tiết bi kịch - khi mẹ Sam Dal (Shin Hye Sun) bị mất tích khi lặn biển, lộ việc bị mắc bệnh tim, hay lí do cái chết trong quá khứ của mẹ Yong Pil (Ji Chang Wook) được hé lộ, được dự đoán là yếu tố giúp phim sớm đạt rating 2 chữ số - như những gì mà ê-kíp cũng như truyền thông và khán giả đã đặt kì vọng.

Trong đoạn giới thiệu tập mới, có thể nhận thấy, sức khỏe của bà Ko Mi Ja - mẹ Sam Dal đã dần ổn định. Tuy nhiên, ông Sang Tae - bố Yong Pil vẫn luôn cho rằng, Mi Ja là nguyên nhân khiến vợ mình phải chết. Không chỉ giữ mối hận với người hàng xóm, ông ra sức cấm cản khi thấy con trai và Sam Dal thân thiết trở lại.

Tuy nhiên, trái với việc nghe lời bố - chịu đau khổ để chia tay Sam Dal như 8 năm trước, Yong Pil lần hiếm hoi nói hết nỗi lòng của mình với bố: “Con cũng nhồi nhét mọi thứ ở đây. Con kìm nén. Mỗi ngày chực trào ra cả chục lần”.

Nhưng không như sự mong đợi về việc sẽ được bố thấu hiểu, ông Sang Tae lạnh lùng nói với con trai: “Con cũng nên ghét bà ta chứ? Mẹ con. Vì sao mẹ con lại chết?”.

Chuyện tình của cặp chính vướng sự cản trở của phụ huynh. Ảnh: Nhà sản xuất

Ở hiện tại, số đông khán giả đều mong đợi “Chào mừng đến Samdalri” sẽ lí giải hợp tình hợp lí về việc vì sao ông Sang Tae hận bà Mi Ja ngần ấy năm. Ngoài ra, người xem cũng tò mò về diễn biến trong chuyện tình của cặp đôi chính, cũng như mối quan hệ của chị cả Jin Dal với chồng cũ Dae Young, cô em gái Hae Dal và Ji Chan - Giám đốc quỹ cá heo.

Theo đó, bên cạnh những ý kiến trái chiều về việc diễn biến chậm, một số tình tiết giống với tác phẩm đã lên sóng, “Chào mừng đến Samdalri” vẫn có những điểm cộng đáng khen. Bên cạnh việc tái hiện bối cảnh làng biển đẹp, thơ mộng, phim cũng có những phân cảnh khiến người xem phải suy nghĩ lại khi đưa ra những góc nhìn trong cuộc sống.

Như việc Sam Dal bị trợ lí lên kế hoạch hãm hại, phải về quê lánh nạn, nhưng nhờ có thời gian này, cô được tìm lại chính mình, ở cạnh bố mẹ, bạn bè. Hay như Yong Pil, vốn có ước mơ được sống ở Geneva nhưng quyết định ở lại Jeju để làm dự báo viên để bảo vệ những người thân yêu của mình. Trong suốt những năm qua, dù có phải đau khổ vì chia tay Sam Dal, tuy nhiên, Yong Pil chưa bao giờ hối hận vì đã ở lại quê hương - giúp đỡ những nữ thợ lặn.

Ngoài ra, có một thông điệp rất ý nghĩa mà phim mang đến cho người xem, đó là việc: “Đừng tham lam. Chỉ ở dưới nước chừng nào hơi thở của bạn cho phép. Đại dương có vẻ yên bình nhưng lại đầy rẫy nguy hiểm. Nên hãy ở dưới nước chừng nào cơ thể cho phép. Và khi bạn không cầm cự được nữa, hãy bơi trở lên mặt nước”.

Phim gửi gắm nhiều thông điệp, thông qua câu chuyện của các nhân vật. Ảnh: Nhà sản xuất

Điều này không chỉ đúng với các nữ thợ lặn, mà giống như một góc nhìn cần có trong cuộc đời với mỗi người - hãy “biết đủ”. Đây không phải là điều dễ học hay có thể làm ngay, nhưng chắc chắn tình tiết này có thể để lại cho người xem nhiều điều đáng suy ngẫm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn