MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công an nhắc nhở, người dân vẫn lách vào Phủ Tây Hồ lễ rằm giữa dịch

Phương Linh LDO | 17/01/2022 15:43
Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng, hai cổng Phủ Tây Hồ đều được đóng kín, kèm theo các biển thông báo đóng c­ửa. Nhưng vào sáng ngày 17.1 (tức ngày 15/12 âm lịch) vẫn có rất nhiều người dân tập trung ở đây để thắp hương cúng bái từ ngoài cổng. Hơn nữa còn có một số người lách được vào bên trong Phủ để dâng lễ.

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến căng thẳng, Hà Nội mỗi ngày ghi nhận chạm ngưỡng 3.000 ca.

Trước tình hình này, ban quản lý quyết định không mở cửa Phủ Tây Hồ theo tinh thần phòng dịch, tạm dừng đón khách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tuy nhiên, đông đảo người dân vẫn giữ thói quen, nhu cầu đi dâng hương, lễ bái, cầu may dịp cuối năm. Từ sáng sớm, Phủ Tây Hồ vẫn tập trung đông người với nhiều hương hoa, đồ lễ cúng. Chị Hoa (Cầu Giấy) cho biết: "Càng khó khăn càng muốn đi cầu cúng để mong có sức khỏe, tài lộc trong năm mới. Chứ năm cũ khổ quá".

Các cơ sở di tích, đền phủ ở Hà Nội được yêu cầu đóng cửa dừng đón khách trong thời gian dịch bệnh, nhất là thời điểm cuối năm khi nhu cầu lễ bái tăng cao.
Hôm nay 15.12 âm lịch, ngày rằm tháng Chạp cuối năm, dù đã có thông báo kèm theo thời tiết xấu mưa nặng hạt, vẫn rất nhiều người dân tập trung dựng bàn tiến vào lễ bái ngay ngoài cổng Phủ.
Người dân mặc cả áo mưa vào chuẩn bị đồ lễ
Những mâm lễ tạ được chuẩn bị kỳ công. Người mang lễ đến đều mong muốn cầu được may mắn, tài lộc, công danh.
Vào những ngày mùng 1, ngày rằm hay nhiều ngày lễ khác, Phủ Tây Hồ luôn là địa điểm rất linh thiêng được nhiều người đến cầu ước. Nơi đây luôn tập trung rất đông người, nhất là những dịp cuối năm như này. Năm nay, dịch bệnh hoành hành, kinh tế khó khăn, người dân càng muốn đến lễ bái cầu bình an tài lộc để bù lấp vào những mất mát.
Hàng dài ôtô của người dân Hà Nội và các nơi khác đậu kín đoạn đường bao quanh Phủ. Tuy là thứ hai đầu tuần nhưng rất nhiều khách đi theo đoàn lớn từ 5-10 người từng tốp tiến về phía cổng.
Những người dân chưa chuẩn bị được đồ lễ trước ở nhà sẽ đến mua ở các hàng quán quanh Phủ để dâng. Cô Toan – một người bán hàng lễ ở trước Phủ cho hay: “Hôm nay còn không đông bằng ngày mùng 1, dịch bệnh thì thế nhưng mà đức tin của dân mình lớn lắm, vẫn nhiều người đến lễ bái từ giờ đến chiều nữa. Như mọi năm còn đông chen lấn nhau. Năm nay như này là quá hạn chế người đến rồi”.
Lực lượng cảnh sát có mặt yêu cầu người dân dọn dẹp bàn ghế trước cổng Phủ và không được tụ tập đông người.
Tuy nhiên chỉ 2-3 phút sau khi lực lượng cảnh sát rời đi, đám đông lại tiếp tục tập trung mặc kệ những nhắc nhở trước đó.
Vài người thậm chí còn lách được luật, thông cổng tiến thẳng vào bên trong Phủ. Thỉnh thoảng cửa Phủ sẽ mở ra để vài người hoặc một tốp nào đó tiến vào trong.
Bên cạnh đó một số người dân đã có ý thức hơn, đứng ngoài hàng rào dây như đúng quy định để bái vọng và đảm bảo không tụ tập quá đông người một chỗ. Chị Hương, sống ở Hà Đông đến lễ cho hay: “Gia đình năm nào cũng đến đây dâng lễ vào ngày rằm, mùng 1. Năm nay, dịch bệnh căng thẳng, Phủ đóng cửa cấm người vào trong, tôi cũng sợ dịch bệnh nhưng vẫn muốn đến để dâng lễ thắp hương tỏ lòng thành, cũng như cầu xin tài lộc cho gia đình. Nên như những người khác, tôi cũng tiến hành lễ bái nhanh chóng và hạn chế tiếp xúc để phòng dịch bệnh, bảo vệ cho mình”.
Nhiều người đến dâng lễ đã tranh thủ xin lộc và rời đi, nhường chỗ để lễ cho người khác vào và tránh tiếp xúc với nhiều người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn