MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cộng nghiệp

Việt Văn LDO | 27/12/2023 07:43

Ba giờ sáng, chụp ảnh buổi thiền định của các nhà sư tại một thiền viện phía Bắc. Cận cảnh vào gương mặt các thầy, khoảng cách máy ảnh gần đến độ, nghe được hơi thở và cảm giác đi vào không gian riêng tư của nhân vật. Tiếng bấm máy rất khẽ nhưng có thầy vẫn động đậy chân mày, có thầy mở hé mắt ra rồi nhắm lại và có thầy mắt vẫn nhìn xuống như không có điểm chạm. Và có những thầy mặt tĩnh lặng không chút xao động, ngạc nhiên nhất là một chú bé chỉ chừng 12-13 tuổi mà đã ngồi trong thế “kiết già” mặt bình thản như tượng...

Mang câu hỏi lên thầy trụ trì, thầy bảo chú bé đó có thể ngồi thiền hàng giờ và rất thích nghe kinh Phật, thậm chí nghe qua một lần còn nhớ đến được cả những điển tích Phật giáo. Thầy giải thích đó là cộng nghiệp, kiếp trước chú bé có thể là nhà sư và kiếp này được thừa hưởng, cộng dồn vào công phu tu tập từ kiếp trước.

Trong một cuốn sách về chữa bệnh, một bác sĩ - nhà tâm lý học tài ba đã dùng thuật thôi miên để gợi lại tiền kiếp của nhiều bệnh nhân nhằm chữa lành vết thương thể chất lẫn nỗi đau tinh thần cho họ. Kể cả giúp cho cô học trò vượt qua nỗi ám ảnh thi trượt đại học, khi đánh thức lại tiền kiếp cô từng là thủ khoa của chính ngôi trường đó. Bệnh nhân được chữa lành, sau hồi tưởng lại mình bị rơi vào trong một chiều không gian khác và trở thành một con người khác, rất kỳ lạ.

Hay một bộ gồm hai cuốn sách xuất bản mấy năm gần đây về kiếp nhân sinh, kể về câu chuyện của những con người có thật với nhiều minh chứng sống động về nhiều kiếp của con người, về thành - trụ - hoại - diệt không chỉ của cá nhân mà còn cả của những vương triều, thời đại, với những chi tiết rợn tóc gáy. Xét cho cùng thì “cộng nghiệp” cũng nằm trong câu chuyện của Luật Nhân quả thôi.

Mang tâm trí của “cộng nghiệp” lên cơ quan, gặp cô đồng nghiệp xinh đẹp có số đo như Jennifer Lopez, gặp anh lúc nào cũng khinh khỉnh còn gặp ai cũng niềm nở. Lần này cũng không ngoại lệ, trong bộ váy đen điệu đà, mắt cô nhìn xéo anh như vật thể lạ, môi không thèm vén lên mặc cho anh cười rất ngoại giao. Đành tự nhủ có lẽ kiếp trước mình là thằng Sở Khanh lừa tình cô ta hay là chồng đánh đập, phụ bạc cô ta không chừng, nên kiếp này phải chịu sự ghẻ lạnh của cô ta. À mà chắc gì kiếp trước cô ta là đàn bà, còn mình là đàn ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn