MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nick Út nói về bức ảnh "Em bé Napalm" với học sinh Trường THPT Huỳnh Ngọc.

Cùng Nick Út về thăm nơi chôn nhau cắt rốn

Kỳ Quan LDO | 04/06/2018 17:51

Nick Út, nhà nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới với bức ảnh "Em bé Napalm" sinh ra ở Long An. Hầu như năm nào ông cũng về thăm quê hương một đôi lần. PV đã có lần theo chân ông về thăm nơi chôn nhau cắt rốn.

Nick Út tên thật là Huỳnh Công Út, phóng viên Hãng AP, sinh ra ở khu vực chợ Kỳ Son, thuộc ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Hiện ở đây còn ngôi nhà thờ của gia đình ông do người em trai của ông chăm sóc.

Thời học trung học, hàng ngày Nick Út đi xe đạp vượt khoảng 10 cây số về thị xã Tân An (nay là TP.Tân An) học trường Bán công Huỳnh Ngọc. Bây giờ, mỗi lần về thăm quê hương, Nick Út thường ghé thăm trường cũ.

Nick Út với các cô giáo Trường THPT Huỳnh Ngọc.
Nick Út hướng dẫn các học sinh Trường Huỳnh Ngọc chụp ảnh.
Nick Út thắp hương bàn thờ gia tiên tại ngôi nhà nơi ông sống thời nhỏ.
Nick Út với tấm di ảnh người anh ruột Huỳnh Thanh Mỹ cũng từng là phóng viên Hãng AP trước Nick Út.
Về quê, Nick Út thường dành thời gian đi thăm những người quen cũ.
Và ghé ngôi chùa thời nhỏ ông thường đi viếng vào những ngày rằm.
Dùng bữa cơm chay với nhà chùa.
Người viết chụp ảnh lưu niệm với Nick Út.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn