Năm 2013, câu chuyện 3 chàng trai bị trục xuất khỏi một lễ hội ở Ả Rập Xê Út gây sốt mạng xã hội.
Theo Metro, 3 người đàn ông tới tham dự một lễ hội ở thủ đô Riyadh đã bị cảnh sát yêu cầu rời khỏi lễ hội trước khi bị trục xuất ra khỏi đất nước chỉ vì... quá đẹp trai. Các quan chức cho biết vẻ ngoài hấp dẫn của họ có thể khiến những cô gái trẻ trở nên "hư hỏng" và xiêu lòng vì 3 chàng trai này.
Trong 3 người bị cảnh sát địa phương áp giải, Omar Borkan Al Gala là người được quan tâm hơn cả.
Được biết, chỉ 48 tiếng sau khi câu chuyện này được lan truyền, Facebook của nam thần sinh năm 1990 đã cán mốc 800.000 lượt thích.
Sau đó, truyền thông xác nhận 3 anh chàng chỉ bị đuổi khỏi một lễ hội chứ không phải bị trục xuất khỏi biên giới.
Omar cho biết, anh cùng bạn có mặt ở lễ hội Riyadh. Một số cô gái đã bị thu hút và ùa đến xin chữ ký, chụp ảnh. Đám đông vây quanh họ mỗi lúc một chật kín khiến các cảnh sát phải can thiệp và mời họ rời khỏi sự kiện.
Thời điểm trở thành hiện tượng mạng xã hội, Omar Borkan Al Gala là người mẫu ảnh tự do làm việc tại thủ đô Riyadh. Anh từng xuất hiện trên bìa một số tờ tạp chí và hoạt động với vai trò nhiếp ảnh gia thời trang.
Từ một người mẫu ít danh tiếng, chàng trai 9x vụt sáng thành một nhân vật nổi tiếng được hàng triệu người trên thế giới biết đến. Omar Borkan Al Gala phủ sóng khắp mạng xã hội, thậm chí được truyền thông gọi là "người đàn ông Ả Rập đẹp nhất hành tinh".
Năm 2015, người mẫu sinh năm 1990 kết hôn với bạn gái Yasmin Oweidah. Hiện tại, con trai của cặp đôi đã 5 tuổi. Gia đình Omar đang định cư tại Vancouver, Canada.