MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dám làm, dám chịu!

Việt Văn LDO | 10/09/2024 07:00

Cậu thuộc thế hệ “gối ôm” cơ thể ngót ngét 1 tạ, giống vận động viên Sumo, lắc qua lắc lại cho phải phép rồi ngáp ngắn ngáp dài hỏi bố sáng nay mẹ cho ăn gì. Ông bố tóc đã hoa râm, đang lướt mạng xem hậu quả siêu bão gây ra, hạ kính xuống lẩm bẩm: Không bánh cuốn thì sủi cảo, cùng lắm là phở ăn liền.

Bà vợ như con vịt bầu, đi lại lạch bạch bảo có lẽ phải thuê huấn luyện viên cho cậu con, chứ béo không phanh thế này, nhiều bệnh lắm, mỡ máu là chắc, còn cao huyết áp cũng liệu chừng. Rồi đi làm, béo thế người ta cũng chả muốn nhận, nhất là mấy công ty truyền thông, tuyển người cũng phải “bóng sáng”, rồi còn yêu đương nữa, con trai lớn tướng mà cả đời chưa cầm tay cô nào, ế sưng lên. Dạo trước có cô gái tuổi Trâu mà như hổ vồ, sấn sổ vào cậu được ba tháng rồi rút lẹ vì cũng không “tiêu hóa” được cái tính lửng lơ cá vàng chả dám quyết chuyện gì của cậu. Mà cậu cũng chả cần, sống đang yên lành, lo cho bản thân đã nhọc, đèo bòng thêm ai làm gì.

Chị cậu, cô gái dáng thanh mảnh như mẫu, vừa chat với bạn trai vừa cười nửa miệng. Rồi cô bảo: Béo, gầy chả quan trọng, miễn là happy, mẹ ơi. Để em ấy tự quyết. Thời buổi nào thì tự do cũng là quý nhất. Rồi cô lững thững đi vào phòng, sau khi buông câu: Con không ăn sáng đâu, tranh thủ tập để đăng ảnh lên Facebook, thả thính mấy thằng ranh!

Ông bố tự nhiên lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi quay sang bảo bà vợ: Tháng này đám cưới, đám ma nhiều quá, cứ như rủ nhau đến. Mà toàn đám quen quá, không đến không được, mất toi mấy củ, thế là mất béng mấy trận bia. Bà vợ cười nhạt: Ông không nhớ gã hàng xóm mới lên trưởng phòng nhậu “sung” quá, giờ nằm viện à, vợ nó bảo chồng cứ suốt ngày đi nhậu khác gì “buôn gan bán thận”, không bệnh vào mới là lạ. Ông cứ liều liệu, dạo này bụng ông càng ngày càng to bất thường, khác gì bà chửa. Ông như thế thì dạy gì được con trai.

Nghe nhắc đến tên, cậu con trai bĩu môi: Bố giờ còn gì sung sướng đâu mẹ, mỗi chuyện nhậu là vui, cứ để bố sướng đi mẹ. Bạn bố, cái ông gì bị tiểu đường nặng mà vẫn vừa uống thuốc, vừa uống rượu đấy thôi, còn bảo vợ: Đời tôi chưa chết vì tiểu đường thì đã chết vì thiếu bia, thiếu rượu!

Bà vợ thở dài: thôi thì dám làm, dám chịu! Cấm kêu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn