MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đàm Vĩnh Hưng ra mắt album mới chiều 30.11. Ảnh: NSCC.

Đàm Vĩnh Hưng kể kỉ niệm với Sài Gòn xưa, xin lỗi khán giả vì "sự cố"

ĐÔNG DU LDO | 30/11/2023 22:26

Để khép lại dự án “Dạ khúc cho tình nhân”, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, đã cùng ê kíp hoạt động hết công suất trong 48 giờ đồng hồ qua 16 địa điểm nhằm tái hiện lại từng góc Sài Gòn xưa. Tại buổi họp báo chiều 30.11, anh xin lỗi khán giả vì thiếu chỗ ngồi, không gian chật chội.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức ra mắt album “Cho cuộc tình đã mất” - album cuối cùng trong dự án “Dạ khúc cho tình nhân” gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ 18 năm qua.

Tại sự kiện, Mr Đàm đã đưa các khách mời trở về Sài Gòn xưa với không gian đầy hoài niệm, âm nhạc bay bổng và cả những ký ức tuổi thơ lần đầu được chia sẻ rộng rãi đến với công chúng.

Lựa chọn không gian gần gũi, ấm cúng để ra mắt sản phẩm này, anh cho biết: “Suốt 20 năm qua, Hưng đã làm quá nhiều thứ ở rất nhiều không gian và mức độ đầu tư thế nào mọi người cũng biết. Ở sản phẩm lần này, Hưng chọn một không gian thật chân thực, đúng với tinh thần âm nhạc trong album để những ai có mặt tại đây đều có thể sống lại một phần nào đó ký ức về Sài Gòn xưa”.

Nam ca sĩ xin lỗi khách mời vì không gian có phần hạn chế chỗ ngồi, nhiều người phải đứng đợi.

Đàm Vĩnh Hưng kí tặng tại buổi ra mắt album. Ảnh: NSCC.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, những ký ức tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành gắn liền với từng góc phố, con hẻm, đâu đó còn có cả những biến động thời cuộc.

Dù đi đến rất nhiều nơi ở Việt Nam và trên thế giới nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn dành một tình yêu đặc biệt với vẻ đẹp của Sài Gòn xưa. Thậm chí, với những phần trang trí Tết mỗi năm, anh cũng rất tỉ mỉ khi tái hiện lại một dãy phố với những hàng tạp hoá, tiệm gội đầu, cắt tóc…

“Cậu Huỳnh Minh Hưng lúc nhỏ khi gia đình còn hạnh phúc, khá giả, được ba chở xe máy đi khắp phố phường. Con đường, hàng cây thế nào khắc sâu trong tâm trí tôi. Nhìn qua là nhớ ngay. Cũng cậu bé đó 7 tuổi đã đi lạc vào khu Chợ Lớn, ngơ ngác phải nhờ người dẫn về.

Và cũng là cậu bé đó, không còn sống trong cảnh êm ấm nữa, trèo rào nghe hát, lớn lên có cả những ngày tháng mưu sinh, yêu đương… Có quá nhiều thứ đã trở thành ký ức không thể nào kể hết và Hưng đã lần lượt thể hiện lại trong những album Dạ khúc cho tình nhân của mình” - Đàm Vĩnh Hưng trải lòng.

Để tạo dấu ấn đặc biệt khép lại dự án “Dạ khúc cho tình nhân" kéo dài 18 năm, bao nhiêu nét đẹp của Sài Gòn xưa nam ca sĩ đều đã thể hiện khiến anh gặp nhiều thử thách để bản thân không bị trùng lặp chính mình.

Mr Đàm tiết lộ, anh và ê-kíp hoạt động hết công suất trong 48 giờ đồng hồ qua 16 địa điểm để tái hiện lại từng ngóc ngách Sài Gòn xưa.

Anh tự mình tìm kiếm địa điểm, liên hệ cả những nơi khó xin phép nhất. Ngoài ra, anh tự chuẩn bị phục trang, chỉnh trang cho từng diễn viên trong buổi chụp, làm sao thể hiện đúng tinh thần Sài Gòn xưa nhất.

Góp giọng trong album của Đàm Vĩnh Hưng lần này có Dương Triệu Vũ, Trung Quân, Uyên Linh, Trúc Nhân và Lê Xuân Nghi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn