MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đàn bà mua nhà

Việt Văn LDO | 22/03/2024 07:30

Cô dạo này mất hút đâu, bạn bè hỏi toàn kêu bận. Hóa ra cô lo bán nhà, tìm nhà. Chả là tự nhiên trước nhà cô, nhà mới dọn đến xây lên hai tầng nữa, chắn luôn tầm mắt của cô nhìn ra hồ.

Trước đó, các nhà bên đã xây lên to vật vã, thành thử nhà cô bị lọt thỏm che lấp giữa các căn hộ kia. Thầy phong thủy bảo phải chuyển vì ở lâu, đường sự nghiệp của cô sẽ gặp nhiều trắc trở, lao đao, con cái học hành cũng không thuận.

Lo bán nhà và đi tìm nhà cùng lúc. Quảng cáo, rao vặt rồi nhờ người mai mối. Có ngày, cô chạy đi xem đến 3, 4 cái nhà mà chả ưng cái nào. Cái thì không gian tù túng quá, vừa vào đã ngạt thở, cái thì đã bị chủ nhà sửa mấy lần để đổi hướng cho hợp mệnh. Căn thì đẹp, nhưng ngõ vào bé quá, xe ôtô chịu chết trong khi ngõ dài mênh mang. Rồi chỗ thì vừa vào xem nhà, ra ngõ đã có người chặn bảo khu này phức tạp lắm, toàn dân giang hồ, phải rắn mặt lắm hãy ở.

Chuyện bán nhà cũng vậy, đúng là phải có duyên. Nhiều người kéo cả nhà đến xem, khen nức nở, nhưng trả giá kèn kẹt, thua cả cái nhà xấu xí nằm ở cuối phố. Có ông ở nước ngoài về bảo mua nhà cho con trai cưới vợ, vừa đến đã khen cô xinh “giết người” đòi đặt cọc, hai ngày sau trả tiền luôn, nhưng kiên quyết đòi bớt mấy chục triệu, cứ cò kè cả tiếng làm cô điên tiết mời về bảo bác cứ nghĩ kỹ đi, mua cái nhà không phải mớ rau tấm bánh.

Chuyện làm cô thấy lạ là mấy người dắt mối mua nhà, bán nhà cô gặp đều là mấy em gái. Ngồi chờ khách, buôn chuyện mới hiểu hoàn cảnh họ.

Đều phải thân gái dặm trường bươn chải, vật vã mưu sinh nuôi chồng con còn ông xã cứ nhởn nhơ làm ăn lớt phớt. Ăn bám vợ, dồn hết lo toan cho vợ, có ông còn chịu khó nội trợ, tay dao, tay thớt đỡ vợ, nhưng khối ông chỉ lo hết giờ làm đi nhậu. Cùng cảnh ngộ dễ thông cảm, cô thở dài bảo: Ngày xưa có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, giờ toàn thấy đàn bà mua nhà, lo xây nhà. Đàn bà mà toàn làm việc của đàn ông, nghĩ nó chán.

Vừa về nhà, cô nghe bà hàng xóm bán giò, chả đầu ngõ cũng thuộc diện “làm chồng” trong nhà quát: Tối nay, lo mà trả bài đi, tối qua đã không thuộc bài rồi. Tiếng đàn ông yếu ớt: Đến bọn trẻ đi học cũng trả bài cô giáo có tuần hai lần thôi.

Bà hàng xóm tự nhiên cao giọng: Có mỗi việc đấy mà ông không làm được thì mai tôi đưa đi shopping mua cái váy hoa mặc nhé.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn