MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dàn diễn viên với số phận đầy day dứt ở “Em còn nhớ hay em đã quên”

Lan Anh LDO | 19/06/2022 17:11
Nguyễn Huỳnh, Lê Công Tuấn Anh, Hoàng Hồng Nhị - 3 diễn viên chính của bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên” đều có cuộc đời buồn, đầy day dứt.

Lê Công Tuấn Anh

Bộ phim “Em còn nhớ hay em đã quên” của 2 đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, Phi Tiến Sơn ra mắt năm 1992 lấy cảm hứng từ cuộc đời và âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Trong phim, Lê Công Tuấn Anh đóng vai nam chính – Quang Sơn (nhân vật ẩn dụ về Trịnh Công Sơn).

“Em còn nhớ hay em đã quên” tái dựng 2 mối tình giữa Quang Sơn với Bích Diễm và Huyền Mi (nhân vật ẩn dụ của Khánh Ly). Trong đó, mối tình với Huyền Mi ở Đà Lạt trải qua nhiều biến cố, để lại trong lòng Quang Sơn những nỗi đau khôn nguôi, là cảm hứng để anh sáng tác những ca khúc bất hủ.

Lê Công Tuấn Anh với nụ cười hiền hậu đã thể hiện tròn vai nhân vật Quang Sơn. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chia sẻ, thời điểm đó khi đạo diễn dẫn Lê Công Tuấn Anh đến gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cố nhạc sĩ đã khen anh giống ông thời trẻ.

Cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Ảnh: TL

Nổi tiếng, thành danh, là gương mặt tiêu biểu của phim Việt những năm thập niên 1990 – nhưng Lê Công Tuấn Anh chọn cách kết thúc cuộc đời mình khi còn rất trẻ. Cái chết của Lê Công Tuấn Anh là cú sốc lớn với khán giả và giới nghệ sĩ năm 1997. Đến bây giờ, Lê Công Tuấn Anh vẫn là câu chuyện đầy day dứt về sự cô độc tận cùng của người nghệ sĩ.

Nguyễn Huỳnh

Trong phim “Em còn nhớ hay em đã quên”, Nguyễn Huỳnh đóng vai Tuấn. Tuấn yêu Huyền Mi (Hoàng Hồng Nhị), luôn lặng lẽ dõi theo cô. Khi biến cố thời đại xảy đến với Quang Sơn, Tuấn cưới Huyền Mi và đưa cô từ Đà Lạt về Sài Gòn. Nhưng suốt những năm tháng sống cùng Huyền Mi, Tuấn đều hiểu rằng, anh chưa bao giờ thay thế được Quang Sơn trong lòng cô.

Nguyễn Huỳnh nổi tiếng sớm, là gương mặt triển vọng, đầy hứa hẹn của dòng phim thập niên 1990. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao, Nguyễn Huỳnh vướng vào ma túy. Sự nghiệp trượt dài, Nguyễn Huỳnh vào trại cai nghiện. Ở đây, anh đã có những năm tháng cuối đời lặng lẽ.

Cố diễn viên Nguyễn Huỳnh. Ảnh: CMH

Nguyễn Huỳnh ra đi như cách anh đã trượt dài trong nỗi buồn. Lễ tang của Nguyễn Huỳnh diễn ra với rất ít bạn bè đưa tiễn, trong đó có Trương Ngọc Ánh đóng Diễm ở “Em còn nhớ hay em đã quên”.

Hoàng Hồng Nhị

Nhiều năm về sau, mỗi khi kể lại quãng thời gian quay phim “Em còn nhớ hay em đã quên”, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần vẫn day dứt, có chút hối hận, cảm thấy có lỗi với Hoàng Hồng Nhị.

Khi tìm diễn viên đóng Huyền Mi (Khánh Ly), đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mất rất nhiều công sức, nhưng không tìm được ai ưng ý. Tình cờ, ông được giới thiệu Hoàng Hồng Nhị, thời điểm đó là sinh viên một trường nghệ thuật vừa mới ra trường, đang làm việc tại nhà hàng ở Huế.

Hoàng Hồng Nhị. Ảnh: CMH

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần kể, khi đến gặp, Hoàng Hồng Nhị đã có chồng, sống rất nghèo, và hình ảnh có phần... nhếch nhác. Chính vì thế, đạo diễn chỉ lịch sự mời cô ghé đoàn phim chơi. Không ngờ, hôm sau Hoàng Hồng Nhị đến thật, nhưng cô ăn vận trang điểm, khiến đạo diễn bất ngờ, vì Hoàng Hồng Nhị lúc này quá xinh đẹp. Cô giống như đã lột xác, và trở thành Huyền Mi mà đoàn phim đang chờ đợi.

Sau 2 tháng quay phim, đóng cặp với tài tử hàng đầu, Hoàng Hồng Nhị như đã sống trong mơ. Cô nói với đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, 2 tháng theo đoàn phim, được diễn xuất, được hát, cô như sống một cuộc đời khác – đó chính là cuộc đời cô mong có được.

Hoàng Hồng Nhị đã không thể trở về sống cuộc sống cũ, cô ly hôn rồi vào TPHCM tìm miền đất hứa. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần nói, Hoàng Hồng Nhị đã không thể tìm thấy giấc mơ của mình. Cuộc đời cô rất buồn, đạo diễn không dám gặp lại, dù có cơ hội.

Ông luôn thấy có lỗi với cô, vì chính ông đã làm sống dậy trong cô giấc mơ điện ảnh, để rồi cô không thể bước ra khỏi giấc mơ ấy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn