MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Danh ca Họa Mi. Ảnh: NSCC

Danh ca Họa Mi đi chùa, nấu nồi thịt kho ăn ba ngày Tết lúc còn ở Pháp

ĐÔNG DU LDO | 08/02/2024 14:01

Trong đêm song ca thứ hai với chủ đề Về quê của chương trình Tỏa sáng sao đôi 2024, khán giả hội ngộ cùng nữ danh ca Họa Mi. Với một người nhiều năm sống xa quê hương như Họa Mi, chủ đề Về quê gợi lại cho chị nhiều kỷ niệm...

Danh ca Họa Mi nhớ lại những năm chị đón Tết tại Paris (Pháp), thường chỉ gói gọn trong gia đình vì chị đi làm suốt ngày, không có thời gian dạo phố. “Ở đó có phố Việt Nam và phố người Hoa - hai nơi biểu diễn diễu hành dịp Tết. Nhưng tôi đâu có thời gian đi xem, vì phải đi làm rất nhiều. Mỗi khi Tết đến, tôi chỉ sắm mâm trái cây đơn giản cúng gia tiên, cha mẹ, trời đất, cầu xin sức khỏe và bình an”, Họa Mi nhớ lại.

Để cái Tết trong gia đình mang không khí quê nhà Việt Nam, Họa Mi thường nấu một nồi thịt kho ăn ba ngày Tết. Chị cũng tìm mua bánh chưng hoặc bánh tét và làm thêm dưa giá. “Tôi luôn cố gắng làm những gì có thể để gợi nhớ cái Tết quê hương và truyền thống của đất nước mình”, Họa Mi bày tỏ.

Tết năm nào, chị cũng dẫn con đi lễ chùa. “Các con ở bên ấy từ nhỏ và thời gian khá lâu nên không nhớ được những nét văn hóa đầu năm. Tôi dẫn con đi chùa để các con biết ơn các ơn trên đã phù hộ cho mình. Tôi duy trì thói quen này mỗi năm”, Họa Mi chia sẻ.

Không khí nôn nao của những ngày Tết cận kề cũng gợi lên trong Họa Mi những cảm xúc bồi hồi về kỷ niệm xưa cũ, về quãng thời gian đẹp đẽ của nghệ thuật khi chị còn ở Việt Nam chưa ra nước ngoài định cư.

“Những năm tháng đó, Tết mà không có ngày nào tôi có mặt ở nhà. Bắt đầu từ mùng Một đến mùng Năm là đi hát suốt từ sáng đến tối, mỗi ngày gần hai mươi sô diễn. Tới nỗi ba ngày Tết, tôi không nói chuyện với ai và xin phép đừng ai nói chuyện với mình. Tôi chỉ biết đi hát rồi về ngủ, sau ba ngày mới nói chuyện lại vì sợ mất hơi”, danh ca Họa Mi tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn