MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đạo diễn Jordan Vogt Roberts và các thành viên trong gia đình đặt chân lên một điểm quay trong phim Kong: Skull Island trên vịnh Hạ Long. Ảnh: CTV

Đạo diễn “Kong: Skull Island” đưa bà và mẹ thăm “phim trường” trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng LDO | 23/01/2018 16:22

Đạo diễn, Đại sứ du lịch Việt Nam – Jordan Vogt Roberts vừa trở lại thăm vịnh Hạ Long với những thành viên đặc biệt, trong đó có bà và mẹ của đạo diễn. Chia sẻ với Lao Động, bà của đạo diễn phim “bom tấn” "King: Skull Island" cho biết đã xem đi xem lại bộ phim của đứa cháu tới 6 lần.

Trưa 22.1, đạo diễn Jordan Vogt Roberts cùng bà, mẹ và bác kết thúc chuyến thăm vịnh Hạ Long sau một ngày và đêm trên du thuyền hạng sang. Trả lời phỏng vấn Lao Động ngay khi đặt chân lên bờ, đạo diễn cho biết đã dùng xuồng, thuyền nan đưa người thân đi thăm lại một số địa điểm diễn ra các cảnh quay trong phim "King: Skull Island".

Đạo diễn cùng bà, mẹ, bác nghỉ đêm trên tàu du lịch. Ảnh: CTV

Bà của đạo diễn Jordan Vogt Roberts, 80 tuổi, cho biết, đây là lần đầu tiên bà đến Việt Nam và vịnh Hạ Long, cũng nhờ bộ phim "King: Skull Island".

“Tôi đã xem bộ phim này tới 6 lần rồi. Nói chung phim nào cũng phải dùng kỹ xảo, kể cả phim "King: Skull Island", nhưng quả thật, đến tận nơi mới thấy vịnh Hạ Long quá kỳ vĩ, huyền ảo” – bà chia sẻ.

Cùng gia đình thăm lại một số điểm quay trong phim Kong: Skull Island. Ảnh: CTV

Đạo diễn Jordan Vogt Roberts cho biết thêm, với tư cách là Đại sứ du lịch của Việt Nam, anh sẽ tiếp tục quảng bá về hình ảnh du lịch Việt Nam; tiếp tục giới thiệu, đưa bạn bè, người thân và các đạo diễn quốc tế đến Việt Nam.

Một trải nghiệm tuyệt với đối với các thành viên gia đình đạo diễn trong lần đầu tới Việt Nam. Ảnh: CTV

Đây là lần trở lại Việt Nam của đạo diễn phim "King: Skull Island" sau khi rời TPHCM về nước cách đây hơn 5 tháng. Hiện, anh đang thực hiện một số dự án, trong đó có liên quan đến Việt Nam.

Lần đầu trở lại “phim trường” vịnh Hạ Long.Ảnh: CTV

Viết trên facebook của mình, Jordan Vogt Roberts nói: Nhiều người nghĩ tôi sẽ không trở lại Việt Nam nữa sau vụ bị đánh nhầm ở một quán bar tại TP.HCM. Nhưng, với tôi, mỗi lần trở lại, lại càng có cảm hứng và càng cảm thấy Việt Nam như là nhà của mình. Tôi nghĩ, trở lại sau 5 tháng cách xa, không có gì hay hơn bằng việc đưa các thành viên gia đình yêu quý của mình đến đây để lần đầu họ hiểu được vì sao tôi yêu đất nước này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn