MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đào sớm

Việt Văn LDO | 26/01/2024 10:10

Còn 2 tuần nữa mới đến Tết mà đã thấy nhà hàng xóm đem cành đào héo đi bỏ. Hóa ra năm nay người ta chơi đào từ đầu tháng chạp. Và chơi không nhằm mục đích trưng cho nhà đẹp để khách đến chúc Tết, thưởng hoa, chỉ là cho bản thân mình, gia đình mình cảm nhận không khí xuân, hoặc chẳng cần lý do gì cả, “mình thích thì mình chơi thôi”. Nó biểu hiện một xu hướng đi vào thực chất, cá thể, hướng nội hơn.

Lại nhớ năm ngoái có người bạn rủ đi “trốn Tết”, làm một phóng sự Tết ở đồng bào dân tộc thiểu số để xa nhà, không phải thực hiện mọi “nghĩa vụ” của Tết: từ quà cáp biếu xén đến mua sắm, trang hoàng nhà cửa, cúng giỗ, chúc tụng…

Đang miên man suy nghĩ thì thấy một ông bạn kêu gọi lập hội trên mạng: Hội những người giả vờ như không có Tết. Người ủng hộ tham gia cũng nhiều, đa phần là vì sợ những thủ tục lễ lạt của ngày Tết và mong muốn được nghỉ ngơi thực sự. Song cũng có không ít người phản đối, cho rằng, Tết Nguyên đán là một ngày lễ quan trọng với người Á Đông và người Việt Nam. Đây là thời điểm gia đình đoàn tụ, sum họp, quây quần bên nhau. Kể cả việc bận rộn chuẩn bị cho bữa cỗ Tết, thăm thân, bạn bè… cũng đều là hạnh phúc.

Đây cũng là khoảng thời gian quý báu để thư giãn, không lo lắng về công việc hay học tập, có thể tận hưởng để thư giãn và nghỉ ngơi. Nếu muốn đi du lịch, trải nghiệm không khí Tết ở nơi khác thì cũng có thể sắp xếp thời gian hợp lý, đi một vài ngày xen kẽ với đón Tết ở nhà.

Du lịch có thể đi trong năm, nhưng Tết chỉ có một vài ngày. Trẻ con lớn lên sẽ còn lại gì nếu những ngày đặc biệt đó cũng giống như ngày thường. Không ít người còn tỏ ra lo lắng trước xu thế “trốn Tết”, “giả vờ như không có Tết”… ngày càng phổ biến sẽ làm mất đi giá trị truyền thống, phần nào làm đứt gẫy sự kết nối các mối quan hệ trong gia đình. Đang “phím chiến” hăng hái để kêu bang lập hội thì cả lũ im bặt vì mẹ già của bạn còm vào: Anh coi như không có mẹ luôn đi!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn