MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đây là tờ báo của chúng tôi

Đăng Huỳnh LDO | 15/08/2022 06:00
2022, tròn 10 năm tôi viết những bài đầu tiên cho Báo Lao Động. Mỗi một bài báo được đăng đều rất đỗi tự hào. Cầm tờ báo trên tay thấm thía  mọi cung bậc cảm xúc. 

Sau này là những sản phẩm nhiều hơn trên bản điện tử. Tự hào để yêu hơn tờ báo mình cống hiến tuổi trẻ rồi nhận lại sự trưởng thành.

Cho đến bây giờ, khi tiếp xúc với phóng viên, cộng tác viên, sinh viên thực tập tại Báo Lao Động, tôi vẫn truyền nguồn cảm hứng này đến đến các bạn trẻ. 

Trong một lần phỏng vấn huấn luyện viên Park Hang-seo, tôi đưa cho ông xem tờ báo của chúng tôi khi kết thúc cuộc trò chuyện. Đó là cách để huấn luyện viên người Hàn Quốc thấy được hình hài của tờ báo có tuổi đời gần 1 thế kỷ ở Việt Nam với một lời nhắn nhủ: “Tôi là phóng viên Báo Lao Động. Và đây là tờ báo của chúng tôi”. Bức hình ông Park ngồi xem báo sau này đã được bạn bè, đồng nghiệp lan toả trên mạng xã hội khi ông cùng U.23 Việt Nam tạo địa chấn tại Thường Châu năm 2018.  

Có nhiều người hỏi tôi rằng: Ông Park có đọc được tiếng Việt đâu? Đúng vậy! Nhưng ông Park có lật từng trang và xem báo. Ông có hỏi rằng: Bài anh viết về chúng tôi ở trang nào. Đó cũng là cách để tôi giới thiệu tờ báo của mình đến một người ngoại quốc mà sau đó họ sẽ là nhân vật xuất hiện trên trang 6.

Hay như chuyến tác nghiệp tại Hàn Quốc, khi tôi theo đội tuyển U.20 Việt Nam thi đấu VCK U.20 Thế giới 2017,  tôi gặp rất đông khán giả trong đó số người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đến cổ vũ. Họ làm việc ở các thành phố Cheonan, Ulsan, Busan, Asan, Incheon, Bucheon, Suwuon, Seoul… nơi tập trung những khu công nghiệp sầm uất ở xứ Hàn. 

Báo Lao Động cũng là thứ duy nhất mà tôi gửi tặng những khán giả trên “khán đài hạnh phúc”. 

Và ý nghĩa nhất chính là chuyến công tác trên tàu mang số hiệu Trường Sa 08 đến với 10 nhà giàn DKI ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Những ngày lênh đênh trên biển, sóng Internet và điện thoại đều không có. Lúc đó, những tờ báo giấy Lao Động mà tôi mang theo lại có giá trị tinh thần lớn. 

Tôi mang báo đến với các chiến sĩ ngoài đảo xa. Một nhà báo trẻ, dõng dạc giới thiệu với những chiến sĩ hải quân: “Tôi làm việc ở Báo Lao Động, và đây là tờ báo của chúng tôi”. 

Trong những ngày Báo Lao Động kỷ niệm 93 năm xuất bản số đầu tiên, tôi và nhiều đồng nghiệp có dịp ngồi ôn lại những dấu mốc của cuộc đời làm nghề. Sự tự hào đọng lại vẫn trong câu nói quen thuộc: “Đây là tờ báo của chúng tôi”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn