MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Joo Ji Hoon, Han Hyo Joo lần đầu kết hợp trên phim. Ảnh: Nhà sản xuất

Đề tài mới mẻ trong phim được đầu tư lớn của Joo Ji Hoon, Han Hyo Joo

An Nhiên LDO | 09/04/2024 06:29

“Blood Free” (Thịt nhân tạo) là dự án đánh dấu màn kết hợp của Joo Ji Hoon, Han Hyo Joo. Phim gây chú ý khi khai thác chủ đề thịt nuôi cấy nhân tạo.

“Blood Free” là phim kinh dị kể về Yoon Ja Yoo (Han Hyo Joo) - CEO của doanh nghiệp kĩ thuật di truyền BF - người mở ra kỉ nguyên mới của thịt nuôi cấy nhân tạo vào năm 2025 và Woo Chae Woon (Joo Ji Hoon) - cựu quân nhân, hiện là vệ sĩ của Ja Yoo.

Không chỉ được đầu tư tới 24 tỉ won cho 10 tập mà dự án mới của Disney+ còn gây chú ý khi được viết kịch bản bởi Lee Soo Yeon - biên kịch từng đoạt giải Kịch bản xuất sắc nhất tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 54 cho phim “Stranger” (Khu rừng bí mật).

Biên kịch Lee cho biết, cô chọn chủ đề thịt nuôi cấy nhân tạo làm chủ đề chính của phim xuất phát từ mong muốn của bản thân về một tương lai nơi động vật không cần phải bị giết thịt để tiêu thụ và rừng không cần phải bị phá hủy để sản xuất lương thực.

Về điều này, nữ chính Han Hyo Joo thú nhận: “Sau khi đọc kịch bản lần đầu tiên, tôi nghĩ chủ đề và câu chuyện thật thông minh vì đó là điều chúng ta có thể giải quyết trong thời đại này.

Ngay lúc đó, tôi đã đọc toàn bộ kịch bản và thậm chí còn viết nhật kí vào ngày đọc nó. Tôi nhớ mình đã cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ rằng: “Cuối cùng thì một kịch bản hay như thế này cũng đã đến với mình”. Nhận được kịch bản như vậy tim tôi đập rất nhanh”.

Với Joo Ji Hoon, tài tử cho rằng, “Blood Free” đề cập đến một chủ đề có thể hơi nặng nề và đòi hỏi những suy nghĩ sâu sắc.

“Kịch bản khiến tất cả chúng tôi phải đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta không thử nghĩ về câu chuyện này?”. Tôi ngưỡng mộ tác giả vì đã viết một câu chuyện khiến chúng tôi phải suy nghĩ về việc nên tiếp cận việc sản xuất lương thực như thế nào trong tương lai”.

Cặp tài tử - minh tinh hào hứng với cốt truyện mới mẻ, sâu sắc của “Blood Free”. Ảnh: Dispatch

Với đề tài mới mẻ, lần đầu được khai thác trên màn ảnh Hàn nên không chỉ ê-kíp mà truyền thông đặt nhiều kì vọng vào việc “Blood Free” sẽ nhận được sự yêu thích của khán giả - như cách “Moving” (Đội thiếu niên siêu đẳng) làm được trước đó.

Với cá nhân Han Hyo Joo, ban đầu cô gặp nhiều khó khăn để hiểu được nhân vật Yoon Ja Yoo. Sau cùng, cô chọn cách không biểu lộ cảm xúc của nhân vật, đồng thời thay đổi về giọng điệu để trở nên trầm hơn, khiến người xem khó xác định cô là thiện hay ác.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ, cô đã học thuộc hết lời thoại của nhân vật trước khi đến phim trường. “Tôi thích diễn xuất với cảm giác sống động. Tôi có thể đọc thoại từ máy nhắc chữ, nhưng tôi muốn thực hiện nó một cách hoàn hảo nên tôi cố gắng ghi nhớ tất cả”.

Trong khi đó, Joo Ji Hoon thú nhận, anh gặp một số trở ngại khi phải thực hiện nhiều cảnh hành động, trong đó có cảnh, Woo Chae Woon một mình chiến đấu với một nhóm 17 người.

Lí do là vì nam diễn viên bị bệnh gút và ù tai - di chứng sau khi tăng - giảm cân liên tục khi đóng phim điện ảnh trước đó. Dù vậy, anh vẫn cố gắng hoàn thành tốt các cảnh quay.

“Chúng tôi (Joo Ji Hoon, đạo diễn, đạo diễn võ thuật - PV) đã thảo luận rất nhiều về cách quay các cảnh hành động và lựa chọn tính chân thực thay vì những cảnh hào nhoáng.

Thành thật mà nói, ngay cả khi chuẩn bị kĩ lưỡng, bạn vẫn có nguy cơ gặp chấn thương khi quay cảnh hành động. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết sức để quay phim” - anh nói thêm.

“Blood Free” dự kiến phát hành từ ngày 10.4.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn