MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đến muộn

Việt Văn LDO | 25/01/2024 08:22

Trong các cuộc hẹn, bao giờ cô cũng đến muộn như một thói quen, tạo cảm giác là người quan trọng. Lúc đầu, bạn bè còn khó chịu nhưng về sau chuyện cô đến muộn trở thành lẽ đương nhiên, như phong cách của cô.

Đã hẹn cô là ai cũng chuẩn bị phương án 2, ngồi làm chuyện gì đó để khỏi sốt ruột, còn cô đến lúc nào thì đến.

Bạn cũng hay đến muộn, có lẽ từ thói quen xưa lúc còn là sinh viên. Hẹn qua nhà anh ngay rồi cùng đi chơi, anh mặc sẵn áo quần tươm tất chờ cả tiếng, bạn không đến cũng chả gọi lại khiến anh lại cởi đồ ra.

Sau này, bạn trưởng thành hơn, không sai hẹn nữa nhưng vẫn qua muộn. Đi làm ở công ty Nhật, lần đầu đến muộn có 5 phút mà tất cả đồng nghiệp cùng quay lại nhìn khiến bạn mặt đỏ rần. Nhưng rồi hôm sau bạn lại đến muộn và rồi quen dần với những ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.

Cho đến cuối tháng, sếp gọi bạn lên khen về hiệu quả dự án vừa hoàn thành, nhưng phê bình bạn về thói quen muộn giờ và nhắc nhở nếu không thay đổi thì cũng nên rời công ty. Bạn thấy to chuyện rồi nên phải sửa và giờ lại trở thành một trong những người đến sớm nhất công ty. Nhất là vào thứ hai đầu tuần luôn luôn kẹt xe, thì đến sớm chút vừa đỡ tắc đường, vừa có thời gian tranh thủ làm việc.

Bạn và cô học cùng cấp 3 nên vừa gặp lại trong một bữa tiệc tất niên. Cô bảo giờ không còn đi muộn nữa, vì đã có lần chỉ vì cô muộn 5, 7 phút mà lỡ hết chuyện, hỏng cả một dự án lớn do đối tác cảm thấy cô không chuyên nghiệp. Đến đúng giờ chính là biểu hiện của tính chuyên nghiệp.

Cô nói thêm: Có những bước ngoặt của cuộc đời cũng nằm ở chuyện đó. Như chuyện cô, trước mơ mộng giới nghệ sĩ showbiz, yêu vài ba anh đạo diễn, quay phim nhưng rồi lại lấy chồng bộ đội quê một cục chỉ được cái thật thà.

Ngẫm lại chỉ vì anh ta đến đúng lúc, đúng thời điểm. Những lúc cô cảm thấy cô đơn nhất, những ngày mưa gió, lòng cô thấy trống trải nhất thì anh ta xuất hiện. Và nhiều lần như thế là cô gật đầu, dù biết tương lai không phải chỉ toàn là những ngày mưa bão hay nắng đẹp.

Bạn gật gù: đúng thời điểm sai người và đúng người sai thời điểm, đều dở. Ai chả muốn đúng người đúng thời điểm nhưng kể cả có như thế thì con tạo xoay vần, ai biết ra sao ngày sau?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn