MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điểm trừ trong phim đánh bại rating “Nữ hoàng nước mắt” của Kim Ji Won

An Nhiên LDO | 02/04/2024 08:15

Dù vượt “Nữ hoàng nước mắt” (Kim Ji Won, Kim Soo Hyun đóng) để trở thành phim Hàn Quốc có rating cao nhất hiện nay, nhưng “Người đẹp và chàng ngố” vẫn nhận về phản ứng trái chiều.

Cuối tuần qua, 2 tập mới của phim “Người đẹp và chàng ngố” (Beauty and Mr. Romantic) lên sóng với nhiều tình tiết kịch tính, đồng thời ghi nhận kỉ lục mới.

Theo Nielsen Korea, tập 3 và 4 của phim lần lượt ghi nhận tỉ suất người xem là 14,9% và 17,6% - cao hơn mức rating 12,8% và 16,1% mà “Nữ hoàng nước mắt” của Kim Ji Won, Kim Soo Hyun đạt được trong tập 7 và 8.

Phim “Người đẹp và chàng ngố” (Im Soo Hyang đóng) đạt người xem tốt hơn “Nữ hoàng nước mắt” (Kim Ji Won đóng). Ảnh: Nhà sản xuất

Phim nhiều “sạn”

Dù đạt thành tích tốt, song cách xây dựng nhân vật trong phim nhận về phản ứng trái chiều từ khán giả, dù phim đã chuyển giai đoạn từ diễn viên nhí sang diễn viên trưởng thành.

Đơn cử như việc Baek Mi Ja - mẹ của nữ chính Park Do Ra (Im Soo Hyang) ép con gái đi làm kiếm tiền nuôi gia đình từ tuổi vị thành niên. Dù là mẹ đơn thân - một mình vất vả nuôi 3 con vì chồng mất sớm, tuy nhiên, thay vì chăm chỉ, tập trung làm việc, Mi Ja có nhiều tật xấu.

Khi hết tiền, không chỉ lén vào nhà của chủ trọ (Sun Young) lấy trộm gạo, thịt cá và trái cây, mà khi biết ông Kim Jun Sook - bố của Sun Young là một hiệu trưởng về hưu, có kinh tế khá giả, Mi Ja đã lợi dụng để “đào mỏ” ông hết lần này đến lần khác...

Nhân vật mẹ nữ chính gây tranh cãi. Ảnh: Chụp màn hình

Một nhân vật khác cũng bị chỉ trích trong phim là Hong Ae Kyo - bạn học cũ của Kim Sun Young, Jang Soo Yeon và Gong Jin Taek. Ngay khi mới 21 tuổi, Ae Kyo đã quyến rũ Chủ tịch Gong - bố của Jin Taek và thậm chí còn có con chung (Gong Jin Dan).

Sau khi nhân tình mất, Ae Kyo bị đuổi ra khỏi nhà, tuy nhiên, trong đám giỗ của ông Gong, bà ta đến làm loạn và đòi ở lại cùng con trai, đồng thời còn yêu cầu bạn học cũ Soo Yeon và Jin Taek gọi mình là mẹ. Tình tiết này bị chê phi lí.

Ở tập gần nhất, Ae Kyo thậm chí còn đánh nhau với Ma Ri (con gái của Soo Yeon và Jin Taek) ở giữa đường...

Hong Ae Kyo bị chỉ trích vì quyến rũ bố của bạn, sau đó muốn về giành tài sản. Ảnh: Chụp màn hình

Dễ bị “đầu voi đuôi chuột”

Vẫn biết phim “makjang” (nội dung kịch tính, phóng đại đến mức vô lí, hoang đường) là “cần câu” kéo rating cuối tuần của đài KBS, tuy nhiên, việc biên kịch cố gắng “vẽ” thêm nhiều tình tiết giật gân, bất chấp tính phi logic, về lâu về dài sẽ khó có thể thu hút khán giả.

Với “Người đẹp và chàng ngố”, phim mới lên sóng được 4/50 tập và vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

Trong đó có việc nữ chính chưa nhận ra Pil Seung chính là mối tình đầu của mình (do đã đổi tên), hay nam chính thực chất là con trai bị Soo Yeon bỏ rơi, Ae Kyo sẽ giúp con trai chiếm tài sản gia tộc họ Gong ra sao, nữ chính vì sao mà mất tất cả sự nghiệp...

Với mô típ quen thuộc, khả năng cao, tác phẩm của Im Soo Hyang sẽ không tránh khỏi những “hạt sạn” về nội dung, hay kĩ xảo yếu kém, bối cảnh nhàm chán...

Ngoài ra, truyền thông cũng lo ngại dàn diễn viên sẽ dần bị đuối sức, giảm đi sự nhập tâm - khi phải xuất hiện trong một tác phẩm có thời lượng quá dài - lên đến 50 tập như “Người đẹp và chàng ngố”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn