MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điểm trùng hợp trong phim kinh dị của Kim Tae Hee với “Ký sinh trùng”

An Nhiên LDO | 29/06/2023 06:14

Khán giả nhận ra nhiều điểm trùng hợp trong “Khu vườn dối trá” - phim kinh dị bí ẩn mới của Kim Tae Hee, Lim Ji Yeon và “Ký sinh trùng” - phim điện ảnh nổi tiếng của đạo diễn Bong Joon Ho.

Sau 4 tập phát sóng, “Khu vườn dối trá” (Lies Hidden in My Garden) do Kim Tae Hee - Lim Ji Yeon đóng chính nhận được sự quan tâm nhất định của khán giả nhờ nội dung gay cấn, diễn xuất ấn tượng. Ở tập gần nhất, phim ghi nhận mức tăng về tỉ suất người xem, đạt 2,5%.

Dù đây không phải là thành tích rating cao so với các đối thủ cùng khung chiếu, cũng như với một tác phẩm có sự tham gia của 2 ngôi sao tên tuổi, song không thể phủ nhận “Khu vườn dối trá” có những điểm thu hút.

Ngoài việc áp dụng phương pháp “show, don’t tell” (thể hiện, chứ đừng kể lể), phim được khen khi mang đến cho khán giả hàng loạt khung hình đắt giá, mang đến trải nghiệm như phim điện ảnh.

Trong đó, không quá khó để khán giả nhận ra điểm chung về tình tiết, bối cảnh giữa “Khu vườn dối trá” và “Ký sinh trùng” - phim điện ảnh nổi tiếng của đạo diễn Bong Joon Ho.

Cụ thể, ngay từ những tập đầu tiên, có nhiều khung hình của phim thể hiện rõ sự khác biệt về giai cấp, địa vị thông qua hai ngôi nhà.

Đó là căn biệt thự mà vợ chồng Joo Ran (Kim Tae Hee) sinh sống với đầy đủ tiện nghi, sân vườn và phòng trọ thuê tồi tàn, tăm tối với những đồ vật cũ kĩ của gia đình hàng xóm Sang Eun (Lim Ji Yeon).

Bối cảnh phim Khu vườn dối trá (ảnh trên) và Ký sinh trùng khá giống nhau. Ảnh: Nhà phát hành

Hay hình ảnh gia đình hàng xóm của Sang Eun thoải mái “tận hưởng” bữa ăn dù cho vợ chồng cô đang xảy ra tranh cãi cũng khá giống với thái độ hiển nhiên của gia đình Kim Ki Taek (Song Kang Ho) trong “Ký sinh trùng” khi họ vô tư ăn uống mỗi ngày, bất chấp tình trạng túng thiếu của mình.

Tuy nhiên, vì thuộc thể loại kinh dị, bí ẩn, “Khu vườn dối trá” không tập trung quá nhiều vào thực trạng phân hóa giàu nghèo trong xã hội như “Ký sinh trùng”, thay vào đó, phim tái hiện những bí mật đang được che giấu sau mỗi căn nhà.

Tuy nhiên, cách khai thác của 2 phim khác nhau. Ảnh: Nhà phát hành

Đó là cái chết của Lee Soo Min - cô nữ sinh có mối quan hệ không đúng đắn với Jae Ho (Kim Sung Oh) - chồng của Joo Ran. Là cái chết của Yoon Bum (Choi Jae Rim) - chồng của Sang Eun.

Theo những tình tiết được tiết lộ trong tập 4, để che giấu việc làm sai trái của mình, Jae Ho đã giết cô nữ sinh và chôn xác ở sân sau vườn nhà.

Thế nhưng, bí mật của anh bị Yoon Bum lật tẩy và tống tiền 500 triệu won (khoảng 9 tỉ đồng). Ngoài ra, vợ anh cũng bắt đầu nghi ngờ chồng sau khi phát hiện ra có mùi hôi thối trong vườn.

Trong khi đó, Sang Eun là người được cho đã gây ra cái chết cho Yoon Bum - người chồng ích kỉ, độc ác, luôn bạo hành vợ và tìm mọi cách tống tiền mọi người.

Cùng với Joo Ran, Sang Eun tìm bằng chứng liên quan đến Lee Soo Min - cô nữ sinh đang mất tích - cũng là chủ nhân chiếc điện thoại mà chồng Sang Eun cất giữ.

Kim Tae Hee - Lim Ji Yeon đối diễn ăn ý. Ảnh: ENA

Trải qua 4 tập, “Khu vườn dối trá” thu hút khi có nhiều nút thắt khó đoán, khiến người xem bị cuốn vào hành trình của các nhân vật. Ngoài ra, việc đạo diễn kết hợp tình tiết mang màu sắc bi kịch với những bản nhạc dồn dập, kịch tính cũng là một điểm cộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn