MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Diễn biến khó lường đằng sau cái chết của diễn viên “Chiếc lá cuốn bay"

DIỆU HUYỀN LDO | 06/03/2022 16:08

Đã hơn một tuần trôi qua, tuy nhiên quá trình điều tra của cảnh sát về cái chết của người đẹp "Chiếc lá cuốn bay" liên tục rơi vào ngõ cụt bởi chính những tình tiết không ăn khớp nhau. 

Kể từ khi tìm thấy thi thể của nữ diễn viên Tangmo Pattaratida vào ngày 26.2, đã có vô số thông tin, chứng cứ cũng như lời khai được cung cấp cho phía cảnh sát.

Trước cả khi tìm thấy thi thể, cảnh sát đã triệu tập những người liên quan đến vụ việc để lấy lời khai. Tổng cộng gồm 5 người, ông Por - Tanupat Lerttaweewit  (chủ thuyền), Idsarin Juthasuksawat - Kratik (trợ lý riêng của Tangmo Pataritda), Nitas Kiratisoothisathorn hay còn gọi là Job, một quản lý khác tên San và một người tên Robert. 

Sau quá trình lấy lời khai, có những nhân chứng sẵn sàng thú nhận tội, bên cạnh đó lại có người liên tục thay đổi lời khai.

Người đẹp “Chiếc lá cuốn bay” lên thuyền là để “đi khách”?

Khi nghe tin con gái mất tích, mẹ Tangmo, bà Panida Sirayootyotin đã có mặt tại hiện trường cùng con trai để tìm kiếm thi thể. 

Ngay sau khi xác nhận danh tính những người trên thuyền, mẹ nữ diễn viên đã khẳng định rằng, ngoài quản lý riêng, bà không quen biết một ai. Điều này dấy lên nghi vấn nữ diễn viên đã lên thuyền để “đi khách”. 

Chủ thuyền, cũng là người lái là ông Por, được biết đến là chồng của một nữ ca sĩ nổi tiếng và giàu có.

Por là người chủ động lập ra buổi du thuyền và rủ bạn bè đi chung. Ảnh: ST

Bên cạnh đó, những người bạn đi chung thuyền cùng Tangmo cũng là người có tiền khiến nghi vấn quản lý đưa nữ diễn viên lên thuyền để bán dâm.

Tuy nhiên sau đó, chính ông Por đã đưa những tin nhắn điện thoại giữa mình và bạn bè trên sóng truyền hình trực tiếp. Por khẳng định không có chuyện người đẹp “Chiếc lá cuốn bay” đi du thuyền để tiếp khách.

Song, một nhân chứng ngoài cuộc lại úp mở, nói rằng ông Por đã thu hồi một đoạn tin nhắn đáng nghi khác.

Tangmo biết bơi và không thể bị chết đuối

Ngay sau khi nhận tin, mẹ và anh trai nữ diễn viên đã có mặt tại hiện trường sông Chao Phraya để hỗ trợ công cuộc tìm kiếm. 

Bà Panida cho biết, con gái bơi rất giỏi, khả năng cao nếu bị rơi xuống nước thì sẽ bơi được vào bờ. Trong lúc đó, phía nhân chứng cũng cho biết, lúc xảy ra tai nạn, Tangmo có mặc áo phao. Vì nguyên do này, bà liên tục tìm kiếm con gái ở khu vực bờ sông.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác được cho là bạn của nữ diễn viên lại nói rằng, Tangmo biết bơi nhưng không giỏi khiến công chúng lại đặt ra nghi vấn về lời khai của hai bên. 

Thi thể biến dạng, bộ đồ đang mặc “vô tình” phản bác lời khai của nhân chứng

Sau 38 giờ tìm kiếm, đội cứu hộ đã trục vớt được thi thể của nữ diễn viên xấu số. Thi thể được tìm thấy trong vùng bùn lầy, gần địa điểm gia đình đang thả hoa đăng cầu nguyện. 

Ngay khi nhận xác, mẹ nữ diễn viên đã khóc ngất, bạn trai cô cũng không ngừng gào khóc. Ảnh: Thairath

Trong những hình ảnh được cung cấp, thi thể của nữ diễn viên đã trong quá trình phân hủy. Khuôn mặt sưng tím biến dạng đến mức khó nhận diện. Toàn bộ cơ thể nổi lên mặt nước.

Giám định pháp y ban đầu cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn tới tử vong của nữ diễn viên là ngạt nước vì có một lượng lớn nước và cát trong phổi. Bên cạnh đó, thi thể của nữ diễn viên còn có nhiều vết thương ở vùng đùi, cánh tay và chân, nghi là do chân vịt của thuyền gây nên.

Đặc biệt khi phát hiện thi thể, nữ diễn viên mặc bộ đồ bơi dạng bodysuit liền thân. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc đi vệ sinh như lời khai của nhân chứng trước đó.

Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã phát hiện vết nước tiểu và rượu có tại khu vực được cho là nữ diễn viên rơi xuống.

Đến hiện tại, giám định Viện Pháp y vẫn chưa đưa ra được kết quả chính xác của khám nghiệm này. 

Nữ quản lý vô trách nhiệm, liên tục đổi lời khai

Trong số những người đi thuyền chung, nữ quản lý Kratik được cho là người thân nhất với nữ diễn viên. 

Lúc mới được triệu tập, Kratik không hợp tác với cơ quan điều tra. Cô liên tục từ chối đưa lời khơi vì đang rơi vào trạng thái hoảng loạn. 

Mẹ nữ diễn viên cũng cho biết, Kratik không hề liên lạc báo tin cho gia đình ngay khi sự việc xảy ra. Thậm chí, khi nhận được tin, bà cũng không thể liên lạc được quản lý.

2 nữ quản lý của diễn viên đưa lời khai tại buổi họp báo. Ảnh: ST

Trên sóng truyền hình, Kratik khai, thời điểm nữ diễn viên gặp nạn, cô không chứng kiến. Nhưng bản thân đã cho rằng, Tangmo đã bơi vào bờ an toàn nên đã về nhà như thường và ôm con ngủ. Điều này khiến cô bị công chúng chỉ trích nặng nề.

Về phía San, người này được biết đến là một quản lý khác của Tangmo Parattida, đồng thời là bạn của cô. Vào họp báo ngày 27.2, San cho biết, Tangmo đã níu chân mình lúc bị rơi khỏi thuyền.

Tới thời điểm hiện tại, phía cơ quan điều tra chưa đưa ra lời kết luận cuối cùng. Tuy nhiên trong suốt quá trình điều tra, cảnh sát đã liên tục bị rơi vào thế bí bởi những lời khai lệch nhau giữa các nhân chứng và chứng cứ được tìm thấy.

(Còn nữa...)

Tangmo Patarattida hay Nida Patcharawiraphong sinh năm 1984 tại Thái Lan.

Cô bước chân vào giới giải trí khi còn đang theo học trung học. Kể từ đây cô ghi nhiều dấu ấn với khán giả màn ảnh nhiều tác phẩm truyền hình như "Chiếc lá cuốn bay", "Câu chuyện tình yêu ở Bangkok"...

23 giờ ngày 23.4, Tangmo gặp nạn khi đang du thuyền cùng bạn trên sông Chao Phraya. Sau 38 tiếng tìm kiếm, đội cứu hộ đã vớt được thi thể nữ diễn viên. 

Tang lễ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 11, 12, 13.3.2022 tại nhà thờ Niềm vui, Sukhumvit 36. Vào ngày 14.3, lễ hỏa táng sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Giám lý Rangsit, Khlong Si.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn