MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Diễn viên Dương Cẩm Lynh: Làm mẹ đơn thân có dễ dàng?

Ngọc Huỳnh LDO | 18/07/2019 07:30

Vào tháng 9.2018, Dương Cẩm Lynh xác nhận ly hôn sau 3 năm sống chung một mái nhà với nhà sản xuất Phạm Việt Anh Khoa. Mới đây, cô tâm sự với báo Lao Động về cuộc sống khi làm mẹ đơn thân giản dị bên cậu con trai. 

- Hiện tại, cuộc sống của Dương Cẩm Lynh thế nào?

Hiện tại, tôi hài lòng với cuộc sống của bà mẹ đơn thân độc lập, tự chủ. Tôi hết lòng với con cái và công việc để nhận được những thành quả tốt nhất về sự nghiệp cũng như tình mẫu tử.

- Sau mối tình tan vỡ, chị có ngại yêu đương hay tiến thêm bước nữa?

Thú thật là tôi vẫn còn ngại. Và bởi vì tôi thấy mình đang ổn, nên không muốn lại xáo trộn đời mình và cuộc sống của con lúc này. Con vẫn còn nhỏ và đang cần tôi, tôi không muốn chia sẻ mình với ai khác.

- Chị có nhận được sự hỗ trợ nào từ chồng cũ? Kế hoạch nuôi dạy con của anh chị ra sao?

Chồng cũ vẫn rất có trách nhiệm với con. Anh ấy lo chuyện học hành của con chu đáo từ nhỏ đến lớn. Việc đó khiến tôi yên tâm về tương lai của con. Trách nhiệm của tôi là chăm sóc, nuôi dạy và bù đắp những gì con bị thiệt thòi.

- Theo chị, mẹ đơn thân là thiệt thòi cho con trẻ? 

Đương nhiên con sẽ thiệt thòi hơn những đứa trẻ có vòng tay cha mẹ đủ đầy. Nhưng tôi nghĩ mình đang làm tốt 2 vai trò lúc này, còn cố được đến lúc nào thì tôi luôn cố vì con. 

Cái khó nhất, thiếu nhất với tôi là thời gian. Làm sao để sắp xếp lịch cho mọi dự án, công việc mà vẫn có thời gian cho con. Tôi luôn cố gắng giữ cho sự liên kết mẹ con bền chặt, gắn bó nhất có thể.

Vì vậy, bất cứ khi nào sắp xếp được, tôi liền cho con đi theo. Will từ nhỏ đã được chứng kiến mẹ làm việc, diễn xuất đóng phim như thế nào, đã có thể hiểu phần nào những vất vả, cực nhọc của mẹ trên phim trường.

Cuối tuần hai mẹ con nữ diễn viên thường đi dạo ở công viên hoặc các khu vui chơi, mua sắm. Nguồn: nhân vật cung cấp

Chị đã giải thích cho bé về chuyện ly hôn giữa bố mẹ?

Con còn nhỏ, nên tôi chưa để bé nghe chuyện phức tạp của người lớn. Theo thời gian con sẽ hiểu chuyện và hiểu nỗi lòng cha mẹ. Những đứa trẻ như vậy thường nhạy cảm nên tôi cũng sẽ phải tinh tế hơn trong quá trình giải thích cho con.

Dương Cẩm Lynh chia sẻ con trai Will rất ngoan ngoãn. Bé biết mẹ đi làm bận rộn nên không bao giờ mè nheo. Nguồn: nhân vật cung cấp

- Thiếu vắng người đàn ông trụ cột, chị gặp phải những khó khăn gì?

Tôi phải tự mình làm mọi việc, tự xử lý tất cả những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình và con. Bây giờ tôi đã quen rồi, việc gì cũng có cách giải quyết mà không nhất thiết phải có người đàn ông trụ cột bên cạnh.

Tôi không hối tiếc mà chỉ cảm ơn quá khứ và những đau thương đã trui rèn mình bản lĩnh, vững vàng như ngày hôm nay. 

- Chị nghĩ gì về câu hỏi, phụ nữ muốn hạnh phúc có cần thiết phải có đàn ông ở cạnh?

Với tôi, có người đàn ông bên cạnh vẫn vui hơn, hạnh phúc hơn nhiều. Tuy tôi không còn được may mắn đó, tôi phải tìm hạnh phúc ở những điều khác, từ công việc, từ con, từ bạn bè gia đình. Còn thứ hạnh phúc viên mãn, tròn trịa kia tuỳ thuộc vào số phận của mỗi người và tôi chưa có duyên được nắm giữ lấy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn