MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diễn viên Văn Phượng trở lại với vai diễn mới trong "Nhà không bán". Ảnh: NSCC.

Diễn viên Văn Phượng: Ám ảnh đóng cảnh dưới hầm suốt 30 giờ ở Nhà không bán

ĐÔNG DU LDO | 05/02/2022 06:23
Văn Phượng chia sẻ cô nỗ lực để trở lại với vai diễn mới trong phim điện ảnh "Nhà không bán". Tuy có nhiều áp lực nhưng nữ diễn viên cho biết, cô đã hết mình để hoàn thành nhân vật mình đảm nhận.

Văn Phượng là nữ diễn viên phim truyền hình phía Nam nổi tiếng. Cô từng đoạt giải Mai Vàng cho vai diễn trong "Mẹ ghẻ". Sau đó, nữ diễn viên còn đóng 2 vai trong "Canh bạc tình yêu".

Mới đây, cô trở lại với vai diễn điện ảnh trong "Nhà không bán". 

Nhân dịp này, nữ diễn viên đã có những chia sẻ với Lao Động về  áp lực làm mới mình với thể loại kinh dị.

Năm qua với Văn Phượng là một năm thế nào?

- Năm vừa rồi tôi thấy ảm đảm, bản thân cũng rất đau lòng khi chứng kiến nhiều mất mát trong dịch bệnh. Tôi hạn chế hoạt động nghệ thuật, một là vì vấn đề sức khỏe, hai là muốn lựa chọn kịch bản tốt hơn.

Tôi có nhận dự án "Nhà không bán" trước khi dịch bùng phát lần 4. Tuy nhiên, khi quay đúng vào thời điểm kịch căng thẳng, lúc đó tôi rất lo lắng nhưng cũng đã hoàn thành vai diễn.

Năm 2021, Văn Phượng đóng "Canh bạc tình yêu", khán giả thấy chị "lột xác" với 2 vai cùng lúc. Chị có hài lòng về điều này?

- Đối với tôi, vai diễn nào cũng hết mình. Nhân vật trong "Canh bạc tình yêu" là dấu ấn mới mẻ. Tôi đóng 2 vai cùng lúc với tính cách khác biệt.

Tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu nét diễn, phong cách thời trang. Tôi cố gắng diễn phóng khoáng hơn, không muốn đóng khung.

Khi thể hiện, tôi đã hết mình với vai diễn và ít nhiều nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Văn Phượng áp lực khi đóng phim kinh dị. Ảnh: NSCC

Có vẻ như năm 2021, Văn Phượng kén kịch bản hơn khi chỉ nhận tham gia 1 phim mới?

- Thật ra tôi cũng không nhận nhiều kịch bản, chỉ nhận "Nhà không bán" vì ảnh hưởng của dịch bệnh, cộng với việc tôi muốn lựa chọn kịch bản kỹ càng hơn.

Đóng "Nhà không bán", chị có áp lực với thể loại mới là kinh dị?

- Khi nhận kịch bản "Nhà không bán", tôi có chút lo sợ vì trước giờ tôi chưa từng đóng phim ma. Tôi tưởng tượng ra nhiều vấn đề gặp phải khi đóng thể loại vai này nên rất áp lực.

Tuy nhiên, bù lại vai diễn này cũng khá lạ với tôi muốn thử sức chính mình.

Nữ diễn viên cho biết năm qua cô hạn chết nhận kịch bản phim. Ảnh: NSCC

Chị có áp lực về doanh thu của phim khi phải cạnh tranh với loạt đối thủ dịp Tết này?

- Tôi nghĩ không chỉ bản thân tôi mà rất nhiều ê-kíp và diễn viên khác sẽ lo lắng khi đưa phim ra rạp thời điểm này.

Một là dịch bệnh vẫn còn phức tạp, hai là tâm lý khán giả ngại ra rạp sau một năm chịu nhiều ảnh hưởng khó khăn.

Tuy nhiên, nếu một bộ phim hay thì khán giả họ sẽ lựa chọn để xem. Một điểm nữa "Nhà không bán" so với "1990" hay "Chìa khóa trăm tỷ" đều có nét riêng.

Phim "1990" là câu chuyện về thanh xuân, về tuổi 30 của các cô gái, còn "Nhà không bán" lại thuộc thể loại kinh dị xen lẫn hài hước, tâm lý... nên khán giả có thể lựa chọn phim phù hợp để xem.

Chị gặp khó khăn gì khi vào vai diễn trong "Nhà không bán"?

- Trong quá trình quay, có một phân đoạn tôi quay dưới hầm suốt 30 tiếng. Đó là phân cảnh tôi ám ảnh nhất. Phân cảnh này là cảnh cuối của phim, tôi là diễn viên kết thúc phân đoạn này.

Tôi phải hít khói dầu, khói lửa... mà phải diễn từ sáng sớm đến tối khuya. Tuy nhiên, sau khi xem phân đoạn này trên màn ảnh nhiều khán giả cũng đón nhận tích cực.

Năm nay chị đã đón Tết thế nào?

- Tôi luôn luôn giữ quan điểm rằng, Tết sẽ không nhận show. Vậy nên năm nay tôi cũng vậy. Năm ngoái tôi không được về quê vì dịch bệnh, vậy nên dịp Tết này tôi dành hết thời gian cho gia đình.

Năm 2022 của chị thế nào?

- Tôi nhận một vai diễn trong bộ phim truyền hình dài tập. Đó lại là một vai diễn mới mởi với tôi. Sau đó, tôi sẽ phát triển thêm một số công việc khác.

Cảm ơn chia sẻ của chị!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn