MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình tiết ở phim "Trạm cứu hộ trái tim". Ảnh: NSX.

Diễn xuất của NSND Thu Hà và 3 tình tiết ở "Trạm cứu hộ trái tim" gây chú ý

ĐÔNG DU LDO | 14/04/2024 10:11

Ở diễn biến mới của phim "Trạm cứu hộ trái tim", có nhiều tình tiết gây chú ý. Trong đó, việc Nghĩa (Quang Sự) bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho Ngân Hà (Hồng Diễm) - khiến khán giả bất ngờ.

Những tập mới phim "Trạm cứu hộ trái tim" gây bất ngờ khi tiết lộ nhiều tình tiết mới. Trong đó, có mối quan hệ của Ngân Hà và Nghĩa.

3 tình tiết gây chú ý

Tình tiết gây bất ngờ đầu tiên là Ngân Hà phát hiện mình mang thai con của Nghĩa. Đứa con từng là niềm khao khát của Hà nhưng giờ đây trở thành nỗi ám ảnh khi Nghĩa và Hà đang trong mối quan hệ như kẻ thù.

Trong cơn hoảng loạn, tuyệt vọng vì không biết mình phải làm gì, Ngân Hà gào khóc trước mặt bà Hạ Lan (NSND Thu Hà). Có lẽ lúc này, bà Hạ Lan đã kịp nhận ra mình phải trở thành chỗ dựa cho con gái, phải vực dậy tinh thần cho con.

Rồi khi con gái hỏi bà Hạ Lan có muốn làm bà ngoại không và hoang mang không biết đứa trẻ này có nên giữ lại thì ngay lúc ấy, bà Hạ Lan khuyên và cho rằng "nếu con cái là món quà, hãy xem nó là món quà".

Nghe lời khuyên từ mẹ, Ngân Hà dường như đã hiểu ra mọi chuyện và xúc động nghẹn ngào.

Ngoài tình tiết Ngân Hà mang thai, phim còn hé lộ những chuyển biến mới về tình cảm của Nghĩa. Khán giả cho rằng Nghĩa bắt đầu nhận ra mình đã yêu Ngân Hà.

Điều này thể hiện qua việc Ngân Hà mất tích, Nghĩa không kịp suy nghĩ nhiều, cứ thế lái xe đi tìm. Trong khi đó, Mỹ Đình và Nam cũng rối bời không biết tìm Hà ở đâu.

Nghĩa tìm mãi không thấy Hà, càng thêm lo lắng, thất vọng. Anh ta trở về nhà gặp mẹ mình, nhưng Ngân Hà cũng không về đây. Nghĩa lại lái xe đến nhà Ngân Hà, chờ cô tới mức ngủ gục trong xe.

Ở tập 16 phim "Trạm cứu hộ trái tim" lên sóng tối thứ 2 ngày 15.4, cũng có một tình tiết gây chú ý: Sau khi dọn đồ của Hà ra khỏi nhà, bất chấp lời can ngăn của mẹ, Nghĩa quyết định đưa mẹ con An Nhiên (Lương Thu Trang) về nhà. Nhưng vừa thấy con trai, bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) đã cho Nghĩa một cái tát và gọi anh ta là đồ bất nhân. Bà trách con trai vì đã đẩy Hà đến nước cô còn không thiết sống nữa. Bà đánh Nghĩa và hỏi con trai còn định làm gì nữa.

"Nó là con dâu của mẹ. Không! Là con gái ruột thì đúng hơn. Con đẩy nó đến mức đường cùng như vậy khác nào con cầm dao đâm vào tim mẹ", bà Xinh nói. Nghĩa đáp, An Nhiên mới là con dâu và sinh cháu nội cho bà Xinh. An Nhiên ở dưới nhà đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của mẹ con Nghĩa.

Ở tình tiết này, có thể thấy mẹ Nghĩa vẫn rất thương Ngân Hà. Bà tiếc cho Nghĩa vì bỏ lỡ một người vợ tốt.

NSND Thu Hà diễn xuất gây chú ý

Ở những tập mới, diễn xuất của NSND Thu Hà nhận được sự chú ý từ khán giả.

Trong đó, tình tiết bà Lan tức giận ném chiếc gậy khi Hà về nhà hay tình tiết bà Lan biết việc Ngân Hà có thai khiến bà sốc như nghe tin sét đánh ngang tai.

Những gì xảy ra với con gái khiến bà Lan không thể ngủ. Bà sang phòng nhìn con ngủ, nắm tay con, vuốt tóc con - những hành động mấy chục năm qua bà không làm. Bà rơi nước mắt vì thương con - những giọt nước mắt bà luôn giấu kín, không để ai nhìn thấy bao giờ.

Nét diễn của NSND Thu Hà gây ấn tượng cho khán giả khi tái hiện được hình ảnh một người mẹ "ngoài rắn trong mềm". Bên ngoài tuy tỏ ra sắt đá với con gái nhưng bên trong bà vẫn là một người mẹ thương con.

Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả đánh giá NSND Thu Hà và Hồng Diễm có phân cảnh diễn xuất tốt khi lột tả được cảm xúc của người mẹ và con gái sau nhiều năm mâu thuẫn với nhau.

Bà Hạ Lan rõ ràng đã không còn cay nghiệt với Ngân Hà nữa nhưng bà vẫn không vội thể hiện tình cảm với con gái và chính Ngân Hà cũng nhận ra mẹ thương mình chứ không phải lạnh lùng như cô nghĩ trước đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn