MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đợi đến bao giờ

Việt Văn LDO | 03/07/2024 10:00

Bạn bảo mọi thứ phải để hết tháng âm lịch này mới triển khai dự án, tháng này xui lắm. Đầu tháng ra ngõ đã bị con chó mực cắn, giữa tháng thì uống có vại bia hơi bị “tóm” ở chỗ xưa nay vắng như chùa bà đanh. Bạn bảo không tin cũng chả được vì có những ngày làm việc gì cũng gặp trở ngại, kể cả những việc ngày thường làm dễ như trở bàn tay.

Cô con gái rượu giống bố vừa bỏ công ty xong vì không chịu được áp lực bảo, cũng phải chơi hết tháng cho xả hết cái căng thẳng, mệt mỏi mấy năm trời ra đã, coi như “refresh” lại bộ não thì mới tính tiếp. Cô hay nhắc cái câu quen thuộc trên mạng: Đi làm thì không có thời gian để sống, không đi làm thì không có tiền để sống.

Nhìn sang bà chị họ thấy bà ấy làm việc kinh hoàng mà nhìn bề ngoài cứ nhởn nhơ con cá vàng. Mặt lúc nào cũng tươi, dáng đi cứ nhẹ nhàng, thanh thoát, đăng “tút” trên Facebook thấy toàn ảnh hoa lá, cỏ cây đẹp tưng bừng. Hỏi thăm chị lấy đâu ra nhiều năng lượng thế, chị cười: thế cứ làm nhiều là mặt mũi bơ phờ, thở ngắn than dài à. Mà công việc càng làm càng đẻ ra, hết ngày này đến ngày khác. Cố một tí tối nay, đừng tưởng sáng mai là nhàn nhé, lại thêm việc mới phát sinh. Nếu cứ căng thẳng, mệt mỏi thì mãi cả đời, phải tận hưởng niềm vui ngay trong quá trình làm việc. Hoặc yêu thích nó, hoặc coi nó như cơm ăn nước uống hàng ngày, phải làm như lẽ tự nhiên.

Rồi chị kể cậu đồng nghiệp, trước chị ghét như mẻ chỉ vì cái bản mặt không chơi được của cậu, sau hoàn cảnh xô đẩy buộc phải làm chung một dự án. Lúc đầu, chị căng thẳng lắm nhưng thấy cậu ta cứ thản nhiên trao đổi, bàn bạc với chị, dần dà chị phát hiện ra cậu ấy không tệ như mình hình dung. Từ đó, chị rút ra kết luận: Mình có cuộc sống riêng, đừng để mọi thứ bên ngoài tác động, phá hoại cảm xúc của mình. Nếu mình tự lập một cái rào bảo vệ, ngăn những cảm xúc tiêu cực thì làm sao nó bước chân vào được vào cánh cửa tâm hồn của mình.

Và mối quan hệ trong gia đình của chị cũng được cải thiện rõ rệt. Chị không bắt mọi người làm theo điều mình muốn mà tôn trọng ý muốn của từng thành viên, miễn nó không phá hoại cái chung và họ vui là được. Chính suy nghĩ đó đã giải phóng chị khỏi gương mặt cau có, dằn vặt trước đây để đem về cái vẻ thanh thoát, tự tin ngày hôm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn