MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đối thoại đa nhân cách

Việt Văn LDO | 26/09/2022 07:00

Bạn vừa bảo người đó thiếu văn hóa lắm, đang giữa bữa ăn nó giả say chửi bạn. Hai ngày sau, trên Facebook cá nhân bạn lại khen người đó hào sảng, vì nó vừa chủ chi một bữa nhậu tưng bừng. Cô gái đó bảo dứt khoát không bao giờ lấy Tây vì khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, một ngày nắng chang chang khoe trên Facebook ôm một anh Mỹ bảo sắp cưới.

Có phải con người ta dễ thay đổi, hay bởi Facebook là nơi con người bộc lộ gương mặt thứ hai, thứ ba… hay thứ... n - biểu hiện của đa nhân cách.

Nếu ai đó ngắm phụ nữ trên Facebook và liên tưởng ngoài đời thì dễ “bé cái nhầm”. Một nữ ca sĩ có tên trong giới showbiz bảo ngày nay ai chụp ảnh không dùng app là một hạn chế lớn. Vả lại ai mà chả muốn đẹp hơn như “cá sấu chúa” phản bác nhẹ nhàng một ai đó kêu photoshop hơi lệch. Đẹp hơn, lung linh hơn, nuông chiều thị giác hơn - Facebook là thế giới ảo mà. Có cô trên Facebook luôn phô diễn vòng nào ra vòng nấy đầy sức mạnh nữ quyền, nhưng ngoài đời lại bé nhỏ mảnh mai như nàng thơ của họ Trịnh. Có nàng như một tiểu thư đài các hay một quý bà sang trọng trên các bãi biển, nhà hàng, khách sạn “xịn xò” nhưng biết đâu ngoài đời lại là một phụ nữ đáng thương, tầm thường, chỉ loay hoay với ba chuyện lẻ tẻ, “vụn bánh mì”. Với họ, Facebook là nơi để bộc lộ những khát khao về một thế giới sang chảnh, trở thành một con người hoàn toàn khác, ở một đẳng cấp khác. Facebook là một giấc mơ.

Nhưng Facebook đôi khi lại là gương mặt thật khác với bộ mặt giả ngoài đời.

Có anh ngoài đời - nghe bảo là “ngoan như chó cún”, trên Facebook lồng lộn chửi thề, đanh đá chua ngoa hơn cả một mụ hàng tôm, hàng cá. Có ông lên mạng là mạt sát, chửi bới, chê bai tất thảy nhưng ngoài đời lại “cúi đầu” với tất cả. Có quý cô mở miệng ra là đạo Phật, là an nhiên, là tự tại nhưng lại đang trong vòng xoáy của quyền lực, lợi danh và thích thú với cái đó. Người ta bảo ai thiếu cái gì thì hay bị ám ảnh bởi cái đó, quả  không sai. Và khi ám ảnh người ta không giữ được trong lòng mà phải thốt ra bằng lời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn