MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dòng chảy cuộc đời

Việt Văn LDO | 10/05/2023 09:40
Tên chùa rất đẹp - chùa Vạn Phật vì Phật tử cúng dường cả vạn pho tượng nhỏ vào chùa. Vào lễ Phật, thăm thú cảnh chùa xong, lúc ra cửa chợt thấy chỗ xin xăm. Thường, tôi không để ý lắm vì định kiến xin xăm có gì đó hơi mê tín. Nhưng hôm đó, ngẫu hứng rút thử thẻ xăm, gặp ngay phải hạ xăm. Chả tin lắm, cho đến mấy hôm sau, qua một ngôi chùa khác lại rút thẻ, vẫn là hạ xăm. Quá tam ba bận, tôi qua một ngôi đền thờ họ Trần và lần thứ ba không đổi. Thời gian như tên bay, sau này nhìn lại quả thật những tháng cuối năm đó, mọi sự cứ trầy trật, nhiều khi tưởng vật đã ở trong tay rồi vẫn tuột mất. 

Bà chị vốn tư duy lý trí, không dành chỗ cho cái gì huyền bí, lần vào một khu nghĩa trang liệt sĩ khá lớn, tối đó sưng u chân lên, ngạc nhiên vì chả hiểu sao. Anh đội trưởng hỏi chị có hứa gì ở nghĩa trang không, chị bảo có hứa một điều nhỏ thôi. Anh đội trưởng bảo các liệt sĩ nhắc nhẹ chị nhớ giữ lời thôi, mai chân lành ngay. Quả nhiên, sáng sau chân chị trở lại như bình thường.

Chuyện tâm linh trong đời sống là có thật, cũng như mỗi con người có một số phận. Nhưng như các cụ bảo “Đức năng thắng số”. Nếu mù quáng tin vào số phận thì chả lẽ bó tay chờ đợi, và cuộc đời như thế chả nhạt nhẽo lắm sao. Trong đạo Phật có câu chuyện về một chú tiểu được nhà sư trụ trì xem số mệnh biết cậu bé yểu mệnh, chỉ còn sống vài ngày, nên cho cậu trở về nhà. Nào ngờ, mấy ngày sau, cậu bé trở lại, vui vẻ, khỏe mạnh khiến nhà sư hết sức ngạc nhiên, hỏi ra mới biết trên đường về, cậu đã cứu sống cả một đàn kiến… và được Trời ban phước, thay đổi vận số của cậu.

Trên màn ảnh, trong một số phim của Hollywood, nhân vật chính đã quay ngược lại dòng chảy của thời gian để cứu bạn mình, hoặc để thay đổi số phận của bản thân cho một kết cục tốt đẹp hơn. Có điều, không phải bao giờ mọi thứ cũng là happy end (kết thúc có hậu), dù nhân vật đã cố gắng hết mình.

Bạn bảo: Ai chả muốn mọi thứ luôn tốt đẹp và chỉ muốn thêm vào chứ không muốn bớt đi. Nhưng cuộc sống là vô thường. Không có gì là mãi mãi. Thua chả gì là ân hận, chỉ có điều, mỗi người đã làm hết sức mình tại thời điểm đó chưa hay bỏ lỡ cơ hội chỉ vì chưa cố gắng tối đa.

Danh thủ Frank Lampard từng là huyền thoại sống của đội bóng Chelsea (Anh) nay tạm nắm quyền đội, thua thảm hại 6 trận liên tiếp. Nhiều fan la ó đòi anh từ chức và cho rằng Lampard đã tự hủy hoại danh tiếng của mình.

Nhưng ở một góc nhìn khác, Lampard có thể đã tin rằng anh đã làm hết sức mình và không có gì để ân hận, có chăng chỉ là nuối tiếc. Anh vẫn tin và chờ cơ hội của mình sẽ đến như dòng chảy của cuộc đời. Và quả thật đến trận thứ 6, Chelsea đã thắng…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn