MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đồng hành

Việt Văn LDO | 12/09/2024 09:08

Bạn hơn nhiều người ở sự kiên trì trong mọi chuyện, nhất là chuyện tập thể dục hàng sáng. Vì bạn thấu hiểu không thể suy nghĩ sáng suốt nếu thân thể yếu đuối. Bạn tập chừng 30 phút nhưng đều đặn và đúng giờ để khi đi làm luôn ở trạng thái tốt nhất.

Có người nảy ra ý tưởng hay khi đứng dưới vòi tắm hoa sen để nó mát xa bằng nước khắp người. Có người ngồi uống cà phê mỗi sáng và khi đó chất caffeine kích thích vỏ não khiến họ nghĩ ra nhiều ý tưởng. Bạn thì lại thấy bừng tỉnh khi tập thể dục. Trong số các bài tập, bạn thích nhất “Chào mặt trời” vì nó giúp bạn làm co dãn, mềm dẻo toàn thân.

Hôm nay, sau khi tập xong, bạn có cuộc hẹn với ông - một nhà kinh doanh, để nhờ tư vấn một vấn đề nhỏ. Ông đến muộn hơn chút vì bảo tối qua thức khuya quá nên không dậy sớm được. Ông cũng là người rất mê tập thể dục và như ông nói ông thích nhất bài khởi động làm ấm toàn thân. Trong đó, có động tác quay cổ. Ông bảo khi quay sang bên phải hay bên trái đều cảm giác dễ chịu vô cùng nhưng khó nhất là quay đầu ngửa cổ ra phía sau và vươn cổ ra phía trước vì cả hai động tác đó đều rất mệt.

Rồi ông cười nhìn bạn: Quay sang bên dễ chịu cũng như trong cuộc đời luôn có người đồng hành. Nếu tìm được người đồng hành thích hợp và thú vị thì đoạn đường đi sẽ thuận lợi hơn, ngắn hơn khi cả hai cùng đồng cam, cộng khổ. Dù có người đồng hành chặng ngắn, có người chặng dài và có người đi suốt đến cuối con đường. Còn quay ngửa cổ ra sau khác gì nhìn lại quá khứ sẽ rất dễ mỏi và đôi khi mệt nữa. Quá khứ không ai thay đổi được. Có anh cứ tiếc sao không gặp chị sớm hơn nhưng đâu biết mọi thứ đều là nhân duyên, phải hội tụ đủ nhiều yếu tố mới gặp được nhau.

Và khi nhìn lại quá khứ sẽ thấy có những chuyện đã lựa chọn sai nhưng nếu quay đúng lại cột mốc quá khứ có khi cậu sẽ vẫn lựa chọn như thế - vì tại thời điểm đó, nó lại là sự tối ưu. Còn hướng về tương lai, khó ai đoán định được, có thể ngày mai bạn đã là một người khác khi gặp một cơ hội kỳ lạ.

Thế nên chỉ có hiện tại là đáng sống nhất. Trong khi tại lúc này đây, trên thế giới đang có chiến tranh, có xung đột, còn tôi và cậu đang ngồi ở một cái quán có view nhìn ra công viên đẹp như thế này, cà phê thì ngon và các cô gái trẻ xinh thế kia thì chả sướng ư, lo nghĩ làm gì.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn