MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Poster quảng cáo đêm diễn 3.11. Ảnh: N.H

Đưa dàn sao hải ngoại biểu diễn ở hội trường, khán giả “tố” bị lừa vì âm thanh quá tệ

Nguyễn Hùng LDO | 05/11/2018 12:44

Một đêm diễn được quảng cáo hoành tráng của dàn sao hải ngoại: Chế Linh, Tuấn Vũ, Randy... nhưng khiến khán giả bức xúc và nhiều người bỏ về do đêm nhạc được tổ chức trong một hội trường chuyên phục vụ ăn uống - với âm thanh, ánh sáng vô cùng tệ. Thậm chí, nhiều khán giả không thể nhìn rõ các ca sĩ do phải ngồi ở quá xa, trong hội trường được thiết kế như nhà ống.

Đêm biểu diễn của các danh ca thần tượng từ hải ngoại trở về tối 3.11 tại Trung tâm hội nghị Hồ Cô Tiên – nơi chủ yếu phục vụ các tiệc cưới, ăn uống – tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long đã trở thành một đêm diễn thất vọng với rất nhiều khán giả Quảng Ninh đã đặt mua vé và chờ đợi từ nhiều tuần trước đó.

Hàng ngàn người chen chúc trong hội trường. Ảnh: CTV

Theo một số khán giả, do chỉ là nơi phục vụ ăn uống, nên kể cả khi có dàn âm thanh thật tốt thì chất lượng âm thanh cũng chỉ hơn... ban nhạc hát rong. Không những vậy, ghế ngồi của khán giả được xếp sát sát nhau, dài dằng dặc trong hội trường như nhà ống, nên những người ngồi sau không nhìn thấy các sĩ, mà nghe cũng lõm bõm.

“Ngồi ở các vị trí giá vé từ 300.000 – 600.000 đồng thì chẳng nhìn thấy ca sĩ đâu” - anh Nguyễn Trọng Đạt, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long bức xúc.

Khán giả Lê Thị Hiền, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long cho biết chị bỏ về giữa chừng vì âm thanh, hình ảnh tạp nham trong một hội trường như cái chợ.

“Chúng tôi có cảm giác như bị lừa. Đến xem các ca sĩ thần tượng của mình biểu diễn mà thất vọng với cách tổ chức. Không rõ các ca sĩ có cảm giác như thế nào, họ có cảm thấy bị xúc phạm như khán giả không khi được bố trí biểu diễn trong tình trạng tồi tệ như vậy” – chị Hiền nói.

Người ngồi xa không nhìn rõ ca sĩ. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cũng khó khiếu nại ban tổ chức vì họ đã treo băngrôn quảng cáo khắp thành phố từ nhiều tuần nay, nói rõ sự kiện được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Hồ Cô Tiên.

“Chế Linh, Tuấn Vũ, Randy và cả ca sĩ Ngọc Sơn đều là thần tượng của tôi, nhưng thấy tổ chức ở Trung tâm hội nghị Hồ Cô Tiên thì không mua vé nữa vì đó đơn thuần chỉ là nhà hàng ăn uống” – anh Trần Hải Sơn, phường Bạch Đằng chia sẻ.

Theo ông Bùi Quang Nam - Chánh thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh – đơn vị tổ chức sự kiện này là Cty TNHH biểu diễn nghệ thuật Đông Đô, có trụ sở tại tỉnh Thái Bình và đã được Sở VHTT Thái Bình cấp phép biểu diễn; Sở VHTT Quảng Ninh chỉ thẩm tra, xác nhận chương trình rồi cấp văn bản tiếp nhận biểu diễn.

“Sáng nay, chúng tôi đã yêu cầu Cty này có văn bản giải trình. Nếu họ quảng cáo sai so với thực tế, sẽ có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, về chất lượng âm thanh thì rất khó bởi đúng là chất lượng âm thanh ở Hồ Cô Tiên thấp, nhưng cũng có nhiều khán giả hài lòng” – ông Nam cho biết – “Thông thường, các ca sĩ thường kiểm tra nơi biểu diễn trước, bởi nếu chất lượng kém có thể ảnh hưởng đến uy tín của chính họ”.

PV liên hệ với bà Nguyễn Thị Liên - Giám đốc Cty - thì được bà giới thiệu sang người trực tiếp tổ chức show diễn đêm 3.11, nhưng người này không trả lời điện thoại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn