MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh hôn đẹp nhưng buồn của Ji Chang Wook - Shin Hye Sun. Ảnh: CMH

Đụng độ 3 lễ trao giải, phim Ji Chang Wook - Shin Hye Sun vẫn tăng rating

An Nhiên LDO | 31/12/2023 11:28

Nụ hôn của Yong Pil (Ji Chang Wook) - Sam Dal (Shin Hye Sun) vào cuối tập 9 giúp phim “Chào mừng đến Samdalri” tăng lượng người xem, dù tối 30.12 tại Hàn Quốc diễn ra nhiều lễ trao giải lớn.

Tối qua, 30.12, phim “Chào mừng đến Samdalri” lên sóng tập 9 với tỉ suất người xem 8,1% - cao nhất từ ​​trước đến nay cho thứ Bảy, khi tỉ suất người xem thứ Bảy thường thấp hơn so với Chủ nhật. Điều này phần nào cho thấy sức hút của tác phẩm mà Ji Chang Wook - Shin Hye Sun đóng chính, dù cho cùng thời điểm tối 30.12, có tới 3 lễ trao giải lớn tại Hàn Quốc cùng lên sóng.

Trong tập này, câu chuyện về 2 nữ thợ lặn Mi Ja: Bu Mi Ja (mẹ Jong Pil) và Ko Mi Ja (mẹ Sam Dal) được tiết lộ. Dù lần gặp đầu - Bu Mi Ja - nữ thợ lặn nổi tiếng tại Jeju không có cảm tình với Ko Mi Ja - cô gái đất liền quyết định theo chồng về Jeju sinh sống và học nghề thợ lặn, nhưng vì cùng thần tượng nam ca sĩ Cho Yong Pil mà mối quan hệ của họ trở nên thân thiết.

Hai cô gái cùng tên thậm chí còn mang thai cùng thời điểm và lên kế hoạch làm thông gia trong tương lai. Tuy nhiên, vì sợ Yong Pil và Sam Dal sẽ không thích nhau nên họ quyết định làm mẹ chung và giao kèo, nếu một trong 2 người nếu ai qua đời trước, thì người còn lại sẽ làm mẹ của 2 đứa trẻ.

Trong 1 lần chuẩn bị lặn, do thời tiết không tốt nên các nữ thợ lặn đã quyết định nghỉ. Tuy nhiên, vì hôm trước lặn nhưng không thu nhập được gì nên Ko Mi Ja đã định cố thêm một chút. Lo lắng cho bạn, Bu Mi Ja đã lặn cùng và gặp chuyện không hay. Đây cũng là lí do khiến ông Sang Tae - bố Yong Pil hận Ko Mi Ja và cấm cản Yong Pil - Sam Dal yêu nhau.

Tập phim khép lại với nhiều cảm xúc khi Sam Dal biết được việc Yong Pil đã từ bỏ ước mơ đi Thụy Sĩ của mình để ở lại Jeju chăm sóc mẹ cô suốt 8 năm qua, sau khi biết bà mắc bệnh rối loạn nhịp tim. Trong cơn say, Sam Dal trách móc khi Yong Pil luôn lo lắng cho cô và thậm chí từ bỏ ước mơ, hay mắc kẹt ở Jeju bao năm qua.

Shin Hye Sun diễn nhập tâm, cảm xúc khi đóng vai Sam Dal. Ảnh: CMH

Không chỉ liên tục hỏi tại sao, Sam Dal còn cho người yêu cũ biết lí do tại sao cô không thể trở về nhà cũng như giữ liên lạc với mọi người. “Tôi đã cố rất nhiều để quên cậu. Tôi đã cố gắng để xoá cậu ra khỏi kí ức của mình nhưng sao cậu cứ hỏi tôi có ổn không? Sao cậu cứ lo lắng và chăm sóc cho tôi. Sao cậu cứ làm tôi rung động? Nếu tôi dựa vào cậu thật thì cậu định làm gì?” - cô nói.

Tập phim khép lại với cảnh Sam Dal chủ động hôn Yong Pil. Đây được xem là dấu hiệu đầu tiên cho thấy, cả hai sẽ sớm yêu lại từ đầu, vì thực tế suốt những năm qua, họ cũng đã phải chịu đựng nỗi khổ tâm riêng không thể sẻ chia cùng ai.

Phân cảnh này, diễn xuất của Shin Hye Sun - Ji Chang Wook một lần nữa được khen ăn ý, mang đến cảm xúc cho người xem.

Nếu như Ji Chang Wook thể hiện tốt hình ảnh chàng trai ấm áp - luôn nhẹ nhàng, lo lắng và quan tâm cho bạn gái cũ - thì Shin Hye Sun cũng khiến người xem đồng cảm với những phân đoạn cảm xúc của nhân vật - từ thất thần - kìm nén - cho đến tức giận...

Cảnh hôn của Sam Dal và Yong Pil được khen đẹp nhưng buồn. Diễn xuất bằng ánh mắt của hai diễn viên được Naver đánh giá nhập tâm, như một cặp đôi ngoài đời thực.

Số đông khán giả dự đoán, khả năng cao, trong tập phim tối nay - 31.12, cả hai sẽ sớm xác nhận mối quan hệ của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn