MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Được, mất khôn cùng

Việt Văn LDO | 07/06/2024 08:00

Bàn trà hôm đó có mấy người bạn học cấp 3 cùng nhau, lớn lên làm đủ thứ nghề khác nhau nhưng vẫn chơi thân với nhau vì quá hiểu tính nhau, không tự ái và luôn sẵn sàng nói thẳng để góp ý cho nhau tốt hơn. Người đàn bà mặt hơi xương xương mặc bộ đồ xám nhạt than thở năm nay là năm tuổi nên từ đầu năm tới giờ toàn gặp chuyện xui xẻo, hết chuyện này đến chuyện khác.

Mở mắt ra đã thấy không may, nào cho bạn vay mất tiền, nào dự án bị thua lỗ, nào con quý tử thi trượt… Bà bảo: Theo thầy tử vi thì năm sau còn hạn nặng hơn, mong sao là hạn đi trước, chứ hai năm liên tiếp hạn như vậy thì sống sao nổi. Thấy bà ủ dột quá, người đàn ông ngồi uống ly cà phê đen không đường ở kế bên, có bộ râu quai nón rậm rạp, an ủi: Bà thử nghĩ xem, bao năm qua, bà là sự thèm muốn, ước ao của chị em trong lớp cả về nhan sắc và thành công trên thương trường, đến bọn tôi còn nể phục.

Giờ mới một năm liêu xiêu, bõ bèn gì mà bà kêu chán. Cuộc đời bà được quá nhiều, mất có là bao. Bà không nhớ, cậu H kính cận học giỏi nhất nhì lớp, ai cũng nghĩ tương lai xán lạn mà sau này thất bại thảm hại đấy à. Bà gật gù: Nhưng cái được nhiều khi con người ta dễ quên, nhất là khi được quá nhiều. Còn cái mất là thấy ngay.

Ông tóc bạc cả đầu uống ly sinh tố bơ chêm vào: Bởi con người ta luôn muốn được nhiều hơn mất, ít khi nào chịu chấp nhận cái mất. Và cứ muốn được là được mãi nên mới đau khổ. Như thầy gì nói trên mạng ấy, nếu đau khổ không đến thì hạnh phúc cũng tự rời đi. Không có gì là mãi mãi, sao con người ta cứ dính mắc vào sự tham lam. Hơn nữa, nhiều khi được, mất luôn song hành. Bà mất tiền nhưng được kinh nghiệm và nhận ra bộ mặt thật của một người. Bà liêu xiêu chuyện nọ chuyện kia nhưng bà ở tuổi này mà sức khỏe được như thế thì trộm vía - nhiều người còn chạy dài.

Bà cười: Ừ thì con gái tôi cũng bảo vậy mà. Nó còn bảo tuổi mẹ U60 rồi còn ham hố nhiều thế làm gì, cứ lo vui chơi, thoải mái đi. Như bọn con giờ nhiều đứa chỉ lo đi tìm chính mình, làm sao để mình là mình còn loay hoay mãi chả thấy, nói gì đến được mất ngoài thân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn