MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Flex cũng tốt chứ sao!

Việt Văn LDO | 24/07/2023 09:38

Bạn khoe toàn chơi với các KOL có cả nghìn người theo dõi và không thèm theo dõi ai cả. Giờ nổi tiếng trên mạng dễ dàng hơn xưa nhiều, nhất là khi xu hướng Flex (khoe khoang, làm màu) nở rộ như nấm sau mưa. Flex bản thân chán thì đến flex chồng, con, rồi ông ngoại, bà ngoại, thậm chí cả tình nhân,… Giờ cái câu “hữu xạ tự nhiên hương” trong nhiều trường hợp thấy sai sai làm sao, bởi ai “áo gấm đi đêm” ở cái thời AI này được.

Thực ra, xem nhiều “ca” Flex thấy nể phục, kiểu như một cô gái trẻ dân IT góp vui khi kể ra lớp 9 đã tham gia tình nguyện hơn 300 giờ cho 10 tổ chức khác nhau trong một mùa hè, lớp 10 đã tìm hiểu hơn 80 ngành nghề khác nhau qua nhiều buổi phỏng vấn, lớp 11 tham gia 37 cuộc thi lập trình gần xa, được nhận vào làm thực tập sinh lập trình nhỏ nhất + nữ đầu tiên trong lịch sử của Hootsuite. Năm nhất đại học vào Google và hiện tại đã hoàn thành 10 kỳ thực tập với 5 công ty lớn…

Hay một cậu Flex cho ông nội năm nay 95 tuổi, năm 17 tuổi đánh Pháp, hạ gục mấy thằng Tây ở bờ sông, năm 40 tuổi tham gia đánh Mỹ bị đạn bay mù hết 2 mắt, huân chương kháng chiến nhiều vô kể… Hơn 50 năm sống trong mù lòa vẫn luôn vui vẻ, yêu đời, một lòng yêu nước, là chỗ dựa vững chắc cho con cháu…

Flex như thế rất đáng, để truyền cảm hứng cho cộng đồng, để con người thêm tin yêu vào cuộc sống trong thời buổi có nhiều nỗi bất an này.

Vì thế, cộng đồng mạng tiếc nuối khi nhóm “Flex đến hơi thở cuối cùng” vừa chạm mốc 1,4 triệu thành viên tham gia, thì người sáng lập của nhóm thông báo tạm dừng mọi hoạt động trong 6 tháng, để có những thay đổi, cải tiến mới cho nhóm và cộng đồng người tham gia. Nhóm này đã tạo sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với những câu chuyện hay, thú vị và phần lớn những cái Flex đều rất đáng.

Bạn bảo: Nhiều người chỉ biết Nguyễn Bính là nhà thơ mộc mạc, chân quê mà không biết ông còn có những bài thơ đầy chất hào sảng kiểu như “Ta đi nhưng biết về đâu chứ?/Đã dấy phong yên lộng bốn trời/ Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ/ Uống say mà gọi thế nhân ơi!” (trong bài “Hành phương Nam).

Bạn muốn Flex nhà thơ Nguyễn Bính thêm nhiều nữa, nhưng cô cháu bảo: Thôi để dành cháu Flex cái bánh trứng chảy mới mua này!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn